Từ hơn tháng nay, Ngọc 28 tuổi, Giám đốc của một Trung tâm giới thiệu việc làm đã đôn đốc nhân viên mình tỏa về các tỉnh tiếp thị mùa thi. Để chuẩn bị công việc này, Ngọc đã cho in hàng chục gram giấy khổ A4. Ngoài nội dung là “đến với chúng tôi, các bậc phụ huynh sẽ tìm thấy những địa chỉ tin cậy để con em mình ôn luyện hiệu quả” còn có thêm mục quảng cáo “nhà trọ giá bình dân, thoáng mát yên tĩnh…”.
8 giờ sáng chủ nhật, đường phố Hà Nội vắng vẻ hơn ngày thường. Mọi người đang ngủ bù cho hai trận đấu tứ kết cuối của World Cup đêm qua. Nhưng tại bến xe Giáp Bát, học sinh của những tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam…về Hà Nội thi đông nghịt; bến Mỹ Đình, Gia Lâm, số lượng học sinh cũng tấp nập, chen chúc nhau đông không kém trong sân đợi. Đi cùng các em, có cả bố và mẹ làm nhiệm vụ chăm sóc.
![]() |
Các bạn sinh viên tình nguyện đang làm nhiệm vụ hướng dẫn Ảnh: Hoàng Hà |
Ngay phía trước sảnh bến xe phía Nam (Hà Nội), đặt một chiếc máy tính với nhiều sinh viên tình nguyện của các trường đại học GTVT, Học viện KTQS, KTQD… sẵn sàng cung cấp những thông tin cần thiết cho các sĩ tử về: địa chỉ, nhà trọ…Nhưng không phải bạn nào cũng may mắn được chỉ bảo, trong khi các em cần biết ngay địa điểm, nhà trọ để ngày hôm sau đi làm thủ tục thi.
Bác Thanh, ở tận Quảng Trị đưa con gái ra Hà Nội nói: “Con tôi bữa ni thi vào ĐH Ngoại thương. Điều tui lo bây chừ là tìm cho em nó chỗ nghỉ ngơi, lấy sức ngày mốt thi”. Dỡ đồ trên tay xuống, bác nói tiếp: “Vì ở xa nên chúng tôi không được biết nhiều về thông tin nhà trọ. Con tui thi ngay tại trường nên cũng muốn kiếm được phòng nào gần đó cho tiện”.
Hầu như các phụ huynh như bác Thanh đều lo lắng về chuyện ăn ở trong thời gian con cái mình thi cử. Những người có kinh nghiệm đưa con thi lần hai, lần ba thì không bỡ ngỡ lắm về nhà cửa thuê, mặc cả giá đến cùng với chủ trọ. Một số phụ huynh khác thì nắm bắt được thông tin tìm chỗ trọ “tiện lợi nhất, đảm bảo nhất” từ những tờ rơi, tờ quảng cáo do nhân viên tiếp thị về tỉnh mình phát khuyến mãi. Trong đó, cũng có phụ huynh học sinh lần đầu “chân ướt, chân ráo” không biết gì nên hay bị “làm tiền” đủ cách.
![]() |
Nhà trọ. Ảnh: Hoàng Hà |
Cô Mắn, quê Lai Châu, đưa con gái về Hà Nội thi đợt 1, lần đầu tiên không khỏi có những bỡ ngỡ trong việc tìm phòng trọ cho hai mẹ con. Theo một địa chỉ ghi trên tờ rơi khi mới bước chân xuống xe, cô tìm đến Trung tâm giới thiệu gần khu ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Nhân viên trung tâm dẫn hai mẹ con đi tham khảo mấy nhà với phí giới thiệu 20.000 đồng/một lượt. Người ta chỉ cho cô vào một khu trọ ngay sát địa điểm con gái thi giá 30.000 đồng/người/ngày.
Căn phòng rộng chừng 10 m2, mái là tấm lợp tôn, nóng hầm hập, lại cạnh cánh đồng, nhà vệ sinh bốc mùi nồng nặc. Không đồng ý, cô phải trả thêm tiền để tìm chỗ mới. Đường xa mệt mỏi, hai mẹ con cô đành thuê đắt hơn 10.000 đồng/người một chỗ khác tốt hơn một chút. Tính ra sau 3 ngày, tiền trọ gồm cả tiền điện nước mất 240.000 đồng. Cô Mắn tâm sự: “Thôi đành tốn kém một tí, con cái thi đỗ thì chuyện đó đâu có đáng gì”. Sau khi nhân viên dẫn người đến thuê, nếu khách đồng ý ở thì nhà trọ sẽ trích một phần hoa hồng cho họ.
Thu, quê ở Sơn La, đang học năm thứ ba Đại học Bách khoa Hà Nội từ sáng tất bật chạy qua chạy lại tìm trọ cho cậu em con dì thi đại học Luật. Thu được chị hàng nước ngồi ngay trước cổng trường tư vấn: “Nhà trọ thiếu gì chị dẫn em đến toàn chỗ “xịn” luôn”, nhưng cô phải trả 5.000 đồng/một lượt và xe máy là của Thu. Cũng may, sau lần thứ nhất tìm phải cái nhà trọ tồi tàn, lụp sụp, cô cũng thuê được cho đứa em họ một chỗ khá thoáng mát, trên tầng 4, đã có 9 người đang trọ, giá 40.000 đồng/ngày. Theo lời Thu, nếu em cô là con gái thì đã gửi nhờ cô bạn học cùng trường rồi.
Rất nhiều người như cô Mắn đều xuề xòa chuyện tiền trọ đắt đỏ “hơn mọi năm” . Họ mong muốn duy nhất một điều, con mình yên tâm bước vào cuộc thử sức với tương lai.
Dạo qua khu đại học Sư phạm hôm chủ nhật, từ sớm đã rất đông người đứng đón khách thuê, cùng nhiều tờ áp phích dán, treo đầy với những khẩu ngữ “Có nhà để trọ”, “Nhà trọ thoáng, rộng, rẻ”…Nhưng nhìn chung giá thuê đắt hơn những năm trước từ 5.000 đến 10.000 đồng.
Tại địa điểm thi trường Tiểu học Láng Thượng, THCS Láng Thượng, một số người dân xung quanh tủa ra đợi từ sớm để đón mời phụ huynh đưa con em vào trọ nhà mình. Năm nào cũng vậy, mùa thi là dịp để họ “kiếm chác” tiền trọ từ học sinh ngoại tỉnh. Chị Tuyết, Láng Thượng có 5 phòng, vốn là phòng sinh viên đang trọ nhưng giờ họ nghỉ hè nên vợ chồng chị tận dụng để cho thuê.
Chị cho biết, giá thuê năm nay có đắt hơn mọi năm vì tiền điện, nước sinh hoạt đều tăng. Năm trước, một phòng 8m2, chị “nhét” 8 người, giá chỉ 25.000 đồng/người, giờ là 35.000 đồng. Chị Tuyết “thuyết” với phụ huynh rằng: “Nhà tôi mát mẻ, yên tĩnh, mà đợt nào học sinh trọ cũng có người đỗ đại học”. Nghe chưa biết thực hư thế nào nhưng phụ huynh có phần xiêu lòng. Tài “câu” khách của chị giúp cho 5 phòng trọ lúc nào cũng đầy, kiếm vài triệu trong 3 ngày quá đơn giản.
Quang Việt