Trận mưa lớn bắt đầu từ đêm 29/7, do ảnh hưởng của cơn bão Doksuri, là một trong những trận mưa tồi tệ nhất đổ bộ vào miền bắc Trung Quốc nhiều năm qua.
Theo Xinhua, Bắc Kinh ghi nhận lượng mưa cao trung bình 259 mm, nhiều hơn mức bình thường trong tháng 7. Lượng mưa cao nhất được ghi nhận tại một hồ chứa ở quận Xương Bình của thành phố là 736,6 mm.
Xinhua trích dẫn thông tin từ giới chức cho biết 11 người ở Bắc Kinh, 9 người ở tỉnh Hồ Bắc đã thiệt mạng vì mưa bão. Ngoài ra, còn 33 người, bao gồm 27 người ở Bắc Kinh, hiện mất tích.

Người dân tập trung gần một con đường bị sập ở quận Mentougou, phía tây Bắc Kinh. Ảnh: AP
Tại Bắc Kinh, nơi có khí hậu khô hạn, trận mưa như trút nước khiến các khu vực danh lam thắng cảnh phải đóng cửa. Các tuyến tàu điện ngầm cũng tạm dừng hoạt động, trong khi hàng trăm chuyến tại hai sân bay của thành phố cũng bị hủy hoặc hoãn.
Tại quận ngoại thành Mentougou, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đường sá ngập trong nước, bùn dày và các mảnh đá vụn rơi xuống từ những ngọn núi gần đó. Nhiều phương tiện đã bị bỏ lại trên phố, các thiết bị hạng nặng bao gồm máy xúc đào, xe nâng và máy ủi được huy động để dọn sạch nước và bùn trên lề đường.
Nước sông Yongding, nơi những chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi, vẫn đang dâng trào màu nâu đục và đầy mảnh vụn.
Mưa lớn cuốn trôi xe cộ ở Bắc Kinh
Trong những bức ảnh được chụp lại, một số người dân phải đeo túi ni lông bên ngoài giày, chật vật di chuyển khi xe máy bị mắc kẹt. Một người đàn ông thì lội tới chiếc ôtô bị ngập của mình để lấy đồ từ cốp xe, trong khi nhân viên tại một siêu thị địa phương đang xúc bùn và cành cây gãy từ cửa vào.
Người dân địa phương mô tả trận mưa bão không giống bất cứ thứ gì họ từng trải qua.
"Đây không phải lần đầu tiên tôi chứng kiến một cơn mưa lớn, nhưng chưa có trận lũ nào nghiêm trọng như vậy", một người đàn ông họ Qu, người đã sống gần như cả đời ở Mentougou, cho biết. "Các khu dân cư không có nước dùng vì các trạm bơm bị ngập".
Trong số 27 người mất tích ở Bắc Kinh có 13 người ở Mentougou, trong khi những người khác ở các quận lân cận Changping và Fangshan, theo Xinhua. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ "toàn diện".
Mentougou và Fangshan hiện vẫn ở mức cảnh báo lũ lụt cao nhất, do mưa lớn dự kiến tiếp tục diễn ra trong hôm nay.
Giống nhiều nơi trên thế giới, Trung Quốc đã trải qua một loạt thời tiết khắc nghiệt mùa hè này, bao gồm lũ lụt và hạn hán. Trận mưa xối xả ở đô thị phía tây nam Trùng Khánh đã giết chết ít nhất 15 người vào đầu tháng 7.
Ngay cả khi mưa lớn hiện kéo dài, Trung Quốc sẽ phải đón cơn bão thứ ba. Bão Khanun dự kiến đổ bộ vào các tỉnh ven biển đông dân cư của Trung Quốc cuối tuần này.
Hướng Dương (Theo NBC News)