Cuộc xô xát, cãi vã giữa Phạm Văn D., ở Hải Dương và Bùi Hữu V., ở quận Long Biên, Hà Nội (là anh rể của D.) với bà chủ quán Nguyễn Thị Lý kéo dài vài tiếng đồng hồ xung quanh chuyện khách không chịu thanh toán 2 cốc cà phê với cái giá... vô lý.
Công an thị trấn Yên Viên cho biết, vào khoảng 13h30, sau khi đi ăn thịt chó về, V. rủ D. đến phố Phan Đăng Lưu để "vui vẻ" vì chẳng mấy khi cậu em vợ lên Hà Nội.
Họ vào quán cà phê 172 Phan Đăng Lưu. Bà chủ quán giao hẹn: "Ở đây không có cave mà chỉ có cà phê, giá ngồi bàn là 50 nghìn đồng/người và tiền bo 20 nghìn/người". Để tiếp 2 ông khách, chủ quán mượn thêm 1 cô nhân viên ở nhà bên cạnh, còn mình thì bỏ đi chơi.
V. và D. được bố trí ngồi ở 2 bàn, mỗi bàn che bằng một tấm riđô. Nhân viên Đinh Thị Thơm thấy vị khách nhất nhất đòi "mua dâm" cô bạn, bèn chạy đi gọi bà chủ. Bà chủ về mắng 2 vị khách, đồng thời đòi 140 nghìn đồng theo như thỏa thuận. Cả V. và D. tức tối vì chưa "được" gì mà phải trả 2 cốc cà phê với giá cắt cổ thì đôi co. Sự việc kéo dài gây ầm ĩ cả tuyến phố.
Sau khi nghe lời tường trình của các bên, Công an thị trấn Yên Viên đã ra quyết định lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Lý về việc cho nhân viên nữ ngồi với khách có hành vi kích dục. Điều cá biệt, đây là lần thứ... 8 bà chủ quán này bị công an thị trấn xử phạt vi phạm hành chính.
Tháng 3/2003, sau khi bị xử phạt vi phạm hành chính 3 lần, Lý tiếp tục bị phạt 2,2 triệu đồng do không ký hợp đồng lao động với nhân viên và bán hàng đóng cửa khi có khách ở trong. Sau lần phạt này, Lý đã trả lại giấy đăng ký kinh doanh để trốn nộp phạt nhưng vẫn tiếp tục bán cà phê. Từ đó đến 9/2004, công an thị trấn lại 2 lần xử phạt Lý vì không có giấy phép kinh doanh.
Liên tiếp bị phạt như thế, tháng 10/2004, Lý lại xin cấp giấy phép kinh doanh mới, vẫn bán cà phê. Tháng 5, thị lại bị Công an thị trấn xử phạt vì để nhân viên ngồi với khách có hành vi kích dục. Nhìn "bảng thành tích" trên đủ chứng tỏ Lý là người lỳ lợm, coi thường pháp luật và cố tình tái phạm nhiều lần.
(Theo Công An Nhân Dân)