Một nguồn tin thân cận với Hoàng gia Anh cho biết mùa hè vừa qua là một trong những ngày tháng hạnh phúc nhất của Nữ hoàng Elizabeth II trong hai năm gần đây, khi bà chiêu đãi một nhóm gia đình và bạn bè tại lâu đài Balmoral. Lâu đài phủ hoa tím này cùng những kỷ niệm về người chồng thân thương - Hoàng thân Philip - là nguồn an ủi to lớn của Nữ hoàng, sau những khoảng thời gian khó khăn nhất.
Theo nguồn tin, sự ra đi của người chồng gắn bó 73 năm, những rắc rối mà vợ chồng cháu nội - Harry và Meghan - đem lại khi rời bỏ hoàng gia, những bê bối của con trai - Hoàng tử Andrew - đã gây ra những "tổn thương sâu sắc" cho Nữ hoàng hai năm qua.
"Bệ hạ luôn kín đáo nhưng bạn có thể nhận ra những gì xảy ra khiến bà đau lòng như thế nào. Bà đã vô cùng buồn và trải qua khoảng thời gian không dễ dàng gì", nguồn tin nói.
Nữ hoàng đến Balmoral cuối tháng 7. Ban đầu, bà ở tại dinh thự Craigowan Lodge nhỏ với 7 phòng ngủ. Sau đó, bà chuyển đến Lâu đài Balmoral cách đó một dặm (hơn 1 km) ngày 9/8. Không khí trong lành ở cao nguyên dường như mang đến cho bà cảm giác thoải mái và nhẹ nhõm hơn. Tháp tùng Nữ hoàng là một người hầu cận trung thành, những người nguyện ở lại với bà cho đến cuối cùng.
Trong đó có đại quản gia Paul Whybrew - người nổi bật với chiều cao gần 2 mét, cùng Barry Mitford - cận vệ của Nữ hoàng. Hai người này đã đồng hành cùng Nữ hoàng trong các hoạt động, mang cho bà tờ báo Racing Post chuyên về đua ngựa mỗi ngày và ngồi cùng bà xem chương trình đua ngựa yêu thích trên tivi.
Bên cạnh Nữ hoàng còn có Angela Kelly, người đảm nhận vị trí trợ lý riêng, cố vấn kiêm quản lý cho Nữ hoàng. Angela được gọi với biệt danh dí dóm là "AK47" bởi cô luôn quyết liệt trong các vấn đề bảo vệ Nữ hoàng và không rời bà nửa bước.
Một nguồn tin thân cận với Hoàng gia Anh, hiểu biết sâu sắc về những gì diễn ra tại Balmoral cho biết Nữ hoàng đã dành vài tuần cuối đời để tận hưởng cuộc sống đồng quê mà bà yêu thích. Nữ hoàng và Hoàng thân Philip từng trải qua khoảng thời gian hạnh phúc nhất ở cao nguyên này, nơi họ tận hưởng cuộc sống như cặp vợ chồng khá bình thường. Bởi vậy không có gì ngạc nhiên khi Nữ hoàng từng chọn công bố một bức ảnh vợ chồng bà chụp cùng nhau tại đây sau khi chồng qua đời.
Vài tuần trước, Nữ hoàng được nhìn thấy đi dạo chậm rãi trong vườn và tận hưởng không khí trong lành. Cũng tại lâu đài Balmoral, Nữ hoàng sum họp cùng các thành viên trong gia đình. Gần đây nhất là Công tước và nữ Công tước xứ Cambridge với ba con của họ. Hoàng tử Edward và vợ của ông - bà Sophie, người Nữ hoàng yêu quý như con gái thứ hai - cùng hai con gái Margaret và Chatto - cũng thường xuyên có mặt tại Balmoral.
"Đó là một mùa hè rất điển hình và vui vẻ ở Balmoral, với nhiều cuộc đi dạo, dã ngoại và tiệc nướng ngoài trời. Nó giống như thời mà Nữ hoàng và cố Công tước xứ Edinburgh còn trẻ. Không phải lúc nào Nữ hoàng cũng tham gia vào cuộc vui nhưng bà có hiện diện ở một số", nguồn tin nói.
Một nguồn tin hoàng gia khác đã gặp Nữ hoàng chỉ vài ngày trước khi bà qua đời mô tả bà có "tinh thần tốt', không mắc bệnh mạn tính, nhưng gần đây sụt cân và đau nhức người. Điện Buckingham tối 8/9 thông báo "Nữ hoàng ra đi một cách yên bình tại lâu đài Balmoral". Nước Anh sẽ tổ chức quốc tang trong 10 ngày để tưởng nhớ Nữ hoàng. Điện Buckingham hôm 9/9 thông báo Hoàng gia Anh sẽ tiếp tục để tang Nữ hoàng thêm 7 ngày, sau khi tang lễ kết thúc.
Sơn Nam (Theo Mail)