Ngày 19/12, chị Thu Hà tại quận Bình Tân được một người tự xưng là nhân viên tiếp thị trà của Công ty liên doanh Việt Nam có trụ sở tại 89 đường Phạm Hồng Thái, Phạm Ngũ Lão, quận 1. Cô nhân viên mời chị Hà mua trà có trúng thưởng.
Khi chị Hà xé bao trà thì cô nhân viên này nhanh tay bỏ tờ giấy 3 x 5 cm vào và báo rằng, chị Hà trúng một máy ảnh trị giá 1,2 triệu đồng và một máy lọc nước 6 triệu đồng. Sau đó, nhân viên yêu cầu chị Hà đóng 390.000 đồng để ủng hộ cho công ty.
Do chị Hà không có tiền, để làm tin, nhân viên yêu cầu chị đưa điện thoại di động và đổi lại nhân viên đưa cho Hà sợi dây chuyền vàng để làm tin. Chị Hà đồng ý nhưng sau đó phát hiện dây chuyền là vàng giả liền cùng người dân đuổi theo tóm gọn. Tại trụ sở công an, nhân viên này lộ nguyên hình là kẻ lừa đảo.
Cà phê... số đỏ
Tiếp thị bán cà phê cũng là một trong nhiều hình thức lừa mà không ít người dân TP HCM gặp phải. Chị Đỗ Thị Thu Thương (phường Tân Kiểng, quận 7) được 2 cô gái tiếp thị cà phê. Chị Thương mua 3 gói. Khi mở gói cà phê thì nhận được 1 phiếu trúng thưởng 1 máy ảnh, 1 phiếu bảo hành máy ảnh và một tờ phiếu chuyển đổi thành hơn chục triệu đồng tiền mặt. Chị Thương móc hầu bao 500.000 đồng đóng theo yêu cầu của 2 nhân viên tiếp thị tiền ủng hộ người nghèo.
Chưa hết, 2 nhân viên này lại hối thúc chị Thương bóc tiếp 2 gói cà phê bé tẹo chỉ 2.000 đồng/gói để trúng lớn nữa. Hai gói được mở ra, lại thêm một đống giải thưởng gần cả trăm triệu đồng. Thêm một lần nữa, 2 cô gái tiếp thị bảo chị Thương đóng thêm 3.000.000 đồng rồi nhận giải thưởng. Hai cô gái không quên dặn dò là đến Công ty cà phê để nhận tiền giải thưởng. Chị Thương tìm đến địa chỉ ghi trên mảnh giấy thì hoá ra đó là công ty ma.
(Theo Lao Động)