Vào thời điểm cuối hè sang thu thì chiêu bán giảm giá của chủ hàng là miếng mồi ngon để thu hút thượng đế. Hầu hết đều là những mặt hàng lỗi mốt, nếu không thì là những mặt hàng có lỗi trong khâu sản xuất, không bán được đành phải thanh lý để thu hồi vốn.
Chỉ cần đi dọc các con phố Hà Nội như Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Cầu Giấy, Hàng Bông hay Hàng Cân là khách hàng có thể dễ dàng chọn cho mình một cửa hàng có treo biển “Sale-off” to đùng.
Tại một cửa hàng bán đồ lót trên đường Phạm Ngọc Thạch, khi bước chân vào, khách hàng sẽ thấy một biển quảng cáo ghi: “Hàng sale-off 20-80%”. Tuy nhiên, khi sờ đến những món đồ có thể mặc được thì lại chẳng thấy hạ giá. Còn những món đồ không mặc được hoặc không có size phù hợp lại được giảm giá một cách vô tội vạ.
![]() |
|
Một cửa hàng bán quần áo lót. |
Nếu trước kia một bộ đồ lót giá khoảng 350-400 nghìn đồng thì nay chỉ còn lại có 150 nghìn đồng. Tuy nhiên, không phải ai cũng xài được. Chị Thanh Mai, đứng tần ngần một hồi mà chẳng chọn được bộ nào cho biết: “Cứ vào thời điểm này hàng năm, tôi đều đến đây để mua đồ lót hạ giá. Nhưng năm nào cũng vậy, những thứ mang về mặc rất mau hỏng, quai áo rất nhanh giãn mà lại không được thoải mái như áo xịn”.
Tại các cửa hàng thời trang trên phố Chùa Bộc, Cầu Giấy đều đồng loạt treo biển "giảm giá" cho các mặt hàng hè. Năm nay, hãng thời trang Blue Exchange giảm giá mạnh một số loại quần áo. Chỉ cần nhìn lướt bên ngoài cửa hàng đã thấy một số sản phẩm đã được hạ đến mức kỷ lục xuống còn 20 nghìn đồng. Nếu như trước đây một chiếc áo phông giá khoảng 80-120 nghìn đồng thì nay giảm giá xuống còn 40-60 nghìn đồng.
Tuy nhiên, không phải cửa hàng nào cũng vậy và không phải mặt hàng nào khi mua "sale-off" lại "tiết kiệm một cách có hiệu quả". Lẽ đơn giản là ở hầu hết các shop thời trang đều thuộc dạng "tổng hợp" bán đủ các mặt hàng, từ ngoại nhập đến nội nhập với đủ thứ nhãn hiệu. Vì vậy, chất lượng thường rất phức tạp.
Thậm chí, một số cửa hàng còn "phù phép" cho hàng chợ thành "chất lượng cao, nhập ngoại"... để bán với giá trên trời. Chất lượng của sản phẩm hạ giá "đường phố" thường rất thấp, có thể là hàng lỗi, hàng kém phẩm chất mà nhà máy loại ra.Vì vậy, kể cả khi được giảm giá tới quá 50%, giá họ bán trong cửa hàng vẫn cao hơn giá chợ rất nhiều lần.
Chị Minh Nhiên ấm ức kể: "Hôm rồi mình mua một chiếc áo sơmi với giá 100.000 đồng là hàng hạ giá. Thế mà khi ra xem ở một cửa hàng trên phố Hàng Ngang-Hàng Đào thì thấy một cái sinh đôi với nó giá lại rớt xuống còn 60.000 đồng. Vừa tức lại vừa ức vì hàng rẻ lại phải mua giá cao ngất ngưởng".
Vào một cửa hàng chuyên bán quần áo mặc ở nhà, thấy giảm một số loại quần áo chỉ còn 25.000 đồng. Quần áo được đựng trong hộp cartoon để giữa cửa hàng. Khi xem xét một hồi mới thấy có những chiếc áo mà hai người chui trong đó cũng vừa và nếu khoác lên người thì chắc là khỏi cần mặc quần.
Chị Ngọc Thảo, sau một hồi bới lên bới xuống đành thất vọng nói: “Tưởng giảm giá định mua cho con bé con ở nhà, ai dè hàng như thế này thì chắc là 10 năm nữa thì cháu vẫn chẳng mặc vừa”.
Không chỉ có vậy mà nhiều sản phẩm giảm giá còn đánh lừa khách hàng với những nhãn mác của nhà máy nhưng đôi khi lại xuất phát từ một số nhà may tư nhân. Mua về nhà quan sát kỹ mới phát hiện ra trên từng đường chỉ có những sợi chỉ ngắt quãng được may một cách vội vàng, không kỹ thuật.
Giảm giá thì nhiều nhưng cũng có trường hợp cửa hàng có giảm giá nhiều đến bao nhiêu mà vẫn chẳng bán được hàng. Chủ một cửa hàng quần áo trên phố Hàng Cân, một con phố chuyên bán hàng cho dân sành điệu, cho biết: “Cứ vào thời điểm này là cửa hàng phải soạn ra một đống quần áo để bán thanh lý. Nhiều loại quần áo tuy mới nhập được vài tuần đã phải bán giảm giá rồi. Thôi thì đành chịu lỗ còn hơn là chất vào kho. Nhiều khi giảm giá từ 20-50% mà ngồi mốc mặt ra cũng chẳng có ai mua”.
Song Anh
