C. Ronaldo ăn mừng bàn thắng với Rooney. Ảnh: Reuters. |
“M.U xứng đáng thắng vì họ đã chơi rất tốt và là một đội bóng rất mạnh. M.U đã ghi được bàn thắng còn chúng tôi thì không. Nếu có thêm một chút may mắn, có thể mọi việc đã khác”, Jose Mourinho phát biểu sau trận đấu.
Như mọi khi, một Mourinho đầy mưu mẹo luôn cố gắng che bớt những khiếm khuyết của đội bóng của mình. Một lần nữa, Inter Milan (mà nổi bật là Zlatan Ibrahimovic) đã thể hiện sự kém cỏi trong khâu dứt điểm. Ở những trận đỉnh cao như MU - Inter Milan, sai lầm ấy chắc chắn phải trả giá đắt.
Ibrahimovic đối mặt với thủ môn Van der Sar nhưng hai lần dứt điểm ra ngoài. Một lần khác ở phút 29, cú đánh đầu của ngôi sao số một Inter Milan thắng được Van der Sar nhưng lại dội xà. Đúng nửa tiếng sau tình huống này, Adriano đã làm rung chuyển cột dọc khung thành MU bằng cú volley sấm sét nhưng bóng vẫn không chịu chui vào lưới. Inter Milan còn có một vài cơ hội khác nhưng không kết thúc thành công một phần là vì hàng thủ MU rất ổn định và tập trung. Đấy cũng là sự khác biệt giữa hai đội khi Inter Milan mất ba hậu vệ chủ chốt Chivu, Materazzi và Burdisso.
Nhiều người tự hỏi nếu Adriano và Ibrahimovic không dứt điểm dội khung thành, Inter Milan sẽ thắng MU? Chưa chắc, vì MU luôn vượt lên trước khi Adriano và Ibrahimovic đe dọa khung thành Van Der Sar. Đội chủ sân Old Trafford đã khởi đầu rất mạnh mẽ và ghi được bàn thắng ngay phút thứ 4. Từ pha đá phạt của Giggs, Nemanja Vidic chọn vị trí hợp lý, bật cao hơn Patrick Vieira đánh đầu đưa bóng vào góc khung thành Inter Milan, mở tỷ số 1-0.
Mourinho hẳn đã rất thất vọng với cả hai bàn thua của đội nhà bởi đó đều là những tình huống đánh đầu. Thông thường, Inter Milan rất mạnh trong tình huống cố định hoặc chống bóng bổng nhưng lần này họ lại phòng ngự như những kẻ nghiệp dư, có thể là vì MU chơi đầu quá tốt. Đương kim vô địch châu Âu thể hiện điều đó một lần nữa khi Rooney đột phá xuống cánh trái rồi chuyền đẹp cho Ronaldo di chuyển khôn ngoan loại một loạt hậu vệ Inter Milan trước khi đánh đầu tung lưới thủ môn Julio Cesar. Phút 49, tỷ số đã là 2-0 cho MU. Những người lạc quan nhất cũng không dám hy vọng Inter Milan có thể lật ngược thế cờ, và Mourinho đành chấp nhận thất bại thứ 2 sau 14 lần so tài với HLV Alex Ferguson của MU.
Đội hình thi đấu:
MU: Van Der Sar; O'Shea, Ferdinand, Vidic, Evra; Carrick, Scholes (Anderson 70), Giggs, Ronaldo; Berbatov; Rooney (Park 84)
Inter Milan: Cesar; Maicon, Cordoba, Samuel, Santon; Zanetti, Vieira (Muntari 46), Cambiasso, Stankovic (Adriano 58); Ibrahimovic, Balotelli (Figo 70)
Bàn thắng: Vidic (4), Ronaldo (49).
Giả Sơn