Hiện giá mũ bảo hiểm hiệu Amoro tăng từ 150.000 đồng lên đến 170.000 đồng/cái, Azuka 160.000 đồng tăng lên 180.000 đồng/cái. Yng Hua giá 200.000 đồng (tăng 30.000 đồng), Star giá tăng tương tự.
Ông Nguyễn Viết Thành - một khách hàng đang chọn mua mũ tại một cửa hàng mũ bảo hiểm ở đường Nguyễn Chí Thanh cho biết, lý do ông chọn mua hàng nội là do hàng ngoại nhập không đảm bảo chất lượng. Tuần trước, ông Thành đã mua 2 chiếc mũ bảo hiểm của Trung Quốc, ở một cửa hàng trên đường Phan Đăng Lưu nhưng do không nhìn kỹ về nhà phát hiện là đồ dỏm. Trên mũ không có mác, không tem chứng nhận tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 5756).
"Sau khi xem tivi thấy tác hại của việc mua mũ bảo hiểm chất lượng kém như thế nào, tôi quyết định mua mũ mới. Thà mất tiền nhưng đảm bảo được tính mạng" - ông Thành nói.
Theo VnExpress, cách đây một tháng, khách hàng thích mua mũ nhập từ Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc. Nhưng do nhu cầu mua mũ của người dân ngày càng nhiều, các cửa hàng bán mũ đã mọc lên và lượng hàng nhập từ nước ngoài về tràn lan bằng con đường nhập khẩu trái phép dẫn đến chất lượng hàng hóa không được đảm bảo, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng của người dân khi có tai nạn xảy ra.
Trong tuần qua, Chi cục quản lý thị trường đã thu giữ 371 mũ bảo hiểm không có chứng từ, hóa đơn nhập khẩu hợp chuẩn, hợp pháp. Theo nhiều chủ kinh doanh mũ bảo hiểm, khách hàng đang có chiều hướng thích sử dụng hàng Việt Nam hơn hàng ngoại nhập.
Giải thích về việc tăng giá, chủ một cửa hàng trên đường Phạm Hồng Thái cho biết: "Mấy ngày nay, các nhãn hiệu Việt Nam hết hàng sớm, giá bán sỉ của các nhà sản xuất nhích lên 5.000-10.000 đồng/chiếc. Nên tôi đành phải tăng giá bán ra mới có lãi".
Theo bà Phạm Thị Hiền, trợ lý giám đốc Công ty Sĩ Tâm chuyên sản xuất mũ bảo hiểm, thì giá mũ bán sỉ tăng 10.000 đồng/chiếc do vật liệu nhựa đang lên giá so với tuần trước. Khi tới tay các cửa hàng bán lẻ, họ đã tự ý đưa giá lên quá cao làm cho người mua chóng mặt như hiệu Yng Hua đội lên đến 30.000 đồng/chiếc.