Mr Đàm không dám mơ diễn cặp với Mỹ Tâm Hình ảnh Mr Đàm trước và sau khi photoshop Tối 24/8, đêm nhạc 'Đèn khuya' của Đàm Vĩnh Hưng diễn ra tại Nhà hát TP HCM. Từ 19h, Mr Đàm đã xuất hiện ở sảnh nhà hát, ký tặng và chụp ảnh cùng người hâm mộ. Để khán giả có cảm giác bước vào một không gian xưa thực thụ, Đàm Vĩnh Hưng đã dàn dựng và trang trí, tái hiện hình ảnh Sài Gòn cách đây 50 năm ngay tại sảnh. Anh còn dành khu vực đẹp nhất để trưng bày 1.000 ấn phẩm đặc biệt gồm bộ đôi CD vừa phát hành, được làm bằng tay, bọc nhung và ép nhũ vàng. Với giá bán 600.000 đồng/bộ, rất nhiều fan của Mr. Đàm vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra để được sở hữu. Dù nhận được nhiều lời đặt hàng, Đàm Vĩnh Hưng cho biết, anh sẽ không 'ham lời' mà in thêm, vì muốn những người sở hữu bộ đĩa này cảm nhận được giá trị của ấn phẩm. Sau phần giao lưu, đúng 20h, Đàm Vĩnh Hưng vào hậu trường để mở màn chương trình. Anh gây chú ý ở tiết mục đầu tiên khi xuất hiện từ dưới khán phòng, với trang phục veston trắng lịch lãm. Xen lẫn đó là tiếng còi xe inh ỏi và sự bao vây ồn ào của nhóm múa, đóng giả người hâm mộ. Mr. Đàm hát ca khúc 'Ghen' trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Sân khấu đêm nhạc được dàn dựng ấn tượng qua bản tay của đạo diễn Trần Vi Mỹ, với dàn âm thanh, ánh sáng đầu tư kỹ lưỡng. Đàm Vĩnh Hưng làm khán giả cảm động khi chia sẻ về bà ngoại của mình trước khi hát ca khúc chủ đề 'Đèn khuya'. Anh tâm sự, bà ngoại chính là người anh yêu thương và có nhiều kỷ niệm nhất. Khi bà bất ngờ ra đi, anh vô cùng hụt hẫng. Trong 15 năm ca hát vừa qua, Mr. Đàm rất hiếm khi hát ca khúc nói về người mẹ, ngoại trừ bài 'Mẹ' của Phú Quang. Bài hát thứ hai về mẹ mà anh thu âm để tặng người thân trong gia đình sau sự ra đi của bà ngoại là 'Bông hồng cài áo'. Tối qua, Mr. Đàm quyết định thể hiện 'Đèn khuya' với tất cả sự trân trọng, thương nhớ dành cho bà ngoại. Theo nam ca sĩ, đây có thể xem là bài hát thứ ba anh hát về mẹ. Trong đêm nhạc, Mr. Đàm lần lượt thể hiện những ca khúc trong bộ đôi album 'Chờ đông' và 'Xóa tên người tình' như: 'Giã từ', 'Cây đàn bỏ quên', 'Bên nhau ngày vui'... Trước khi hát, anh không quên gửi gắm những chia sẻ về tình yêu, về mối tình đầu và sự cô đơn... đến người nghe. Đàm Vĩnh Hưng cũng trình bày những ca khúc mà anh đã 'lì lợm' xin Cục Nghệ thuật Biểu diễn như: 'Hồi tưởng', 'Sương lạnh chiều đông', 'Hỏi người còn nhớ đến ta'... Bên cạnh đó, anh còn 'chiều' khán giả khi thể hiện những bài hát theo yêu cầu: 'Bay đi cánh chim biển', 'Cuộc tình đã mất', 'Dạ khúc cho tình nhân'... Ngoài những tiết mục solo, phần song ca của Mr. Đàm với các khách mời trong đêm nhạc cũng rất hấp dẫn. Tiết mục được chờ đón nhất là màn hòa giọng giữa Mr Đàm và Quang Linh trong ca khúc 'Kiếp nghèo'. Hai nghệ sĩ hòa bè ăn ý, tạo nên hiệu quả tuyệt vời cho bản nhạc quen thuộc của Lam Phương. Cẩm Ly mặc bộ váy vàng, tình tứ song ca 'Nếu chúng mình cách trở' với Đàm Vĩnh Hưng. Ca sĩ trẻ Hà Vân thổn thức 'Dù anh nghèo' bên 'ông hoàng nhạc Việt'. Cô được anh ưu ái giới thiệu với khán giả bằng những lời 'có cánh'. Dương Triệu Vũ tiếp tục kết hợp cùng đàn anh qua ca khúc 'Thưở ấy có em' và solo liên khúc 'Xin thời gian qua mau'. Con trai Hoài Linh - ca sĩ trẻ Hoài Lâm - mang đến không gian lắng đọng với 'Mưa đêm tỉnh nhỏ'. Ảnh: Anh Kiệt