Để theo đuổi thứ bóng đá đẹp mà Chủ tịch Abramovich khao khát, cựu HLV Barca Rijkaard là người được chờ đợi nhất. Đại diện của Chelsea cũng đã liên hệ với nhà cầm quân người Hà Lan. Nhưng bất ngờ, hôm nay, cựu HLV Mourinho lại tuyên bố nếu được mời nắm quyền trở lại ở Chelsea, ông sẽ gật đầu ngay lập tức. Ngoài ra, Jose cũng đồng ý với mọi điều khoản mà ông chủ Abramovich đưa ra.
Theo Mourinho, Chelsea sẽ chỉ thất bại nếu không có ông. |
Theo The Sun, điều mà Mourinho cảm thấy thoải mái nhất là kẻ thù số một của ông, Giám đốc thể thao Frank Arnesen cũng bị sa thải cùng với Avram Grant. Khi còn làm HLV ở Chelsea, cựu giám đốc điều hành Tottenham luôn chống đối "Ngài đặc biệt" và cũng là một trong những người xúi giục Abramovich sa thải ông. Việc Arnesen, một người mà Mourinho cho là bất tài phải khăn gói ra đi cũng là một trong những yếu tố thôi thúc ông trở lại chốn cũ.
Tuy nhiên, phía Inter hôm qua lại khẳng định vị HLV người Bồ Đào Nha đã chấp thuận những điều khoản cá nhân đề dẫn dắt đương kim vô địch Italy mùa giải tới. Nhưng bản thân Mourinho lại có vẻ khoái công việc đầy sức ép nặng nề nhưng thú vị tại Chelsea hơn. Bên cạnh Mourinho, Sven Goran Eriksson (Man City) và Mark Hughes (Blackburn) cũng được nhắc tới nhưng cả hai đều không được Ban lãnh đạo Chelsea đánh giá cao.
Trước tuyên bố trên của Mourinho, Chủ tịch Inter Moratti đang xem xét sẽ chọn ai trong số Gianluca Vialli hoặc Claudio Ranieri thay thế Mancini, người chắc chắn sẽ ra đi trong vài tuần nữa. Thực ra, người mà ông chủ Inter "kết" nhất là Guus Hiddink nhưng khả năng thuyết phục vị thuyền trưởng tài ba này đến San Siro gần như không tưởng.
Anh Tuấn