![]() |
Mối quan hệ giữa Kenyon và Mourinho đang rạn nứt. |
Thực ra, ý định của Kenyon là mời cựu HLV của Barcelona, Louis van Gaal, về làm giám đốc kỹ thuật cho CLB. Tuy nhiên, Mourinho từng là trợ lý của Van Gaal tại Barcelona trước khi hai người chia tay nhau. Trong khi đó, Kenyon lại có mối quan hệ rất thân mật với Van Gaal, một mối quan hệ mà ông đã duy trì từ những ngày còn ở Man United.
Van Gaal từng là khách mời của Kenyon trong một trận đấu của Chelsea ở mùa giải trước. Ông đang thất nghiệp sau khi từ chức giám đốc kỹ thuật của Ajax vì xung đột với HLV Ronald Koeman. Về phía Mourinho, bản thân đã không cảm thấy dễ chịu gì với Kenyon, ông đã nổi cáu trước triển vọng Van Gaal sẽ có mặt tại Bridge.
HLV người Bồ Đào Nha này tuyên bố rằng, nếu Chelsea xét tới việc mời Van Gaal, ông sẽ cân nhắc vị trí của mình tại CLB. Như đã nói ở trên, Mourinho từng là trợ lý của Van Gaal tại Barcelona từ năm 1998 tới 2000, sau khi ông này thay thế Bobby Robson. Tuy nhiên, Mourinho đã có những quan điểm bất đồng về chiến thuật với Van Gaal và tỏ ra không hài lòng khi mình chẳng có tiếng nói gì tại CLB.
Về sau, Mourinho viết trong cuốn tự truyện của mình: "Vợ tôi, Tami, đã chứng kiến nỗi đau mà tôi phải chịu đựng trong năm cuối cùng tôi có mặt tại Barcelona. Tôi đã phải giữ vai trò là một người chỉ trích hơn là vai trò của một trợ lý HLV. Trong những ngày này tại Nou Camp, tôi làm việc bình thường và nghiêm túc. Đến buổi tối, ở nhà, tôi chỉ trích nhiều hơn khi tự hỏi tại sao Van Gaal lại quyết định như vậy và nếu là tôi, tôi sẽ làm khác đi hay vẫn như vậy. Tình hình đó đã khiến tôi nhận ra rằng, đã đến lúc tôi phải ra đi. Tami hiểu điều đó và ủng hộ tôi, mặc dù điều này không dễ dàng gì. Nhưng mọi chuyện là không thể tránh khỏi".
Trong khi đó, theo Thể thao VN người bạn và cũng là người ghi tự truyện cho Mourinho, Luis Lourenco, cho biết: "Ông ấy không hài lòng khi làm việc với Louis van Gaal trong năm cuối cùng tại Barcelona, trong cả tư cách của một người đàn ông hay một người chuyên nghiệp. Về sau, ông ấy nói với tôi rằng, trong thời gian đó, ông ấy đã trở thành một HLV khó tính”. Jose chỉ ở lại Tây Ban Nha bởi ông ấy kiếm được nhiều tiền hơn nếu như trở về Bồ Đào Nha".
Điều trớ trêu là Van Gaal cũng đã phải cuốn gói rời Barcelona vào cuối mùa giải đó, nhưng trước đấy, Mourinho đã quyết định ra đi và ông trở lại Bồ Đào Nha để dẫn dắt Benfica. Mourinho nhớ lại với sự hối tiếc: "Tôi không cảm thấy mình được đánh giá đúng tại Tây Ban Nha. Nhiều người nghĩ rằng, tôi chỉ là một phiên dịch".
Thế nhưng, tại Barcelona, Mourinho đã học được cách xử lý với những cầu thủ lớn như thế nào. Ông nói: “Tôi biết nếu tôi có thể chỉ đạo được các ngôi sao tại Barcelona, tôi sẽ thành công".