Người xấu số rơi đến tầng 3 của tòa nhà 25 tầng thì mắc lại ở phía trên sảnh. Một người sống tại tầng 15 cho biết, bà nhìn thấy vật rơi khá nhanh qua cửa sổ. Khi ngó ra ngoài, bà giật mình vì có người nằm bất động tại phần sân thượng của sảnh tòa nhà.
Camera của tòa nhà ghi lại hình ảnh người thanh niên sau khi lên đến tầng 19, anh này loanh quanh một lúc rồi bất ngờ mất dạng sau ống kính. Tại hiện trường, nạn nhân để lại đôi dép và một cuốn sổ.
Xác nạn nhân nằm phía trên sân thượng của sảnh tòa nhà (dấu X). |
Cảnh sát đã đến hiện trường, xác định nạn nhân 24 tuổi, ở Văn Chương, Đống Đa. Chiếc thẻ làm việc trên người nạn nhân cho thấy, anh này làm việc tại một công ty thiết kế gần tòa nhà.
Đến 12h cùng ngày, gia đình nạn nhân đã đến nhận diện. Thi thể người xấu số được đưa tới nhà xác bệnh viện gần đó để làm các thủ tục mai táng. Chị họ của nạn nhân cho biết, anh là con một, quê gốc ở Thái Bình nhưng cả nhà đã chuyển ra Hà Nội sinh sống.
Cơ quan chức năng cho rằng, anh Tuấn tự tử do buồn chán.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Hoàng Việt