Nạn nhân được xác định là sinh viên năm thứ 4 một trường đại học ở Hà Nội, quê Phú Thọ.
Anh Hùng, quản lý một nhà hàng gần nơi xảy ra sự việc, cho biết, vào thời điểm trên, anh và chủ nhà hàng người Hàn Quốc phát hiện một thanh niên đang trôi trên mặt nước, ngay cột điện gần tòa nhà.
![]() |
Cột điện, nơi nạn nhân được phát hiện. |
Mọi người hô hoán và kéo nạn nhân lên trên vỉa hè. Thấy người thanh niên bị nạn vẫn còn ấm, người dân đã hô hấp nhưng anh này đã tử vong.
Ngay sau đó, cảnh sát đến làm việc. Kiểm tra cột đèn đường trên đường cạnh tòa 17T1, cảnh sát đã phát hiện điện bị hở và yêu cầu ngắt điện. "Có thể người thanh niên này khi lội nước đã bám vào cột đèn đường dẫn đến tử vong", một người dân cho hay.
"Hôm trước, hai nhân viên của nhà hàng lội nước qua đó cũng bị giật nhưng may không sao", anh Hùng cho biết.
Hiện, con đường cạnh khu tòa nhà 17T1 đã được chăng dây thừng và cảnh báo "khu vực có điện, nguy hiểm" bằng một tờ giấy nhỏ.
Chiều qua, ngày 5/11, đường vào ngõ 109 Trần Duy Hưng nước mới rút hết, người dân xung quanh chỗ nạn nhân xúc cát, đất, dọn dẹp đường sá.
Quang Việt