John phát hiện căn bệnh ung thư khi ở giai đoạn cuối. Bác sĩ nói rằng thời gian còn lại của anh là một tháng.
John thầm yêu một cô gái làm ở cửa hàng bán đĩa CD gần nhà, nhưng chưa bao giờ anh bày tỏ tình cảm của mình với cô. Mỗi ngày, anh đều kiếm cớ qua đó mua đĩa CD để được nói chuyện với cô.
Một tháng sau ngày John qua đời, cô gái tìm đến nhà của anh. Cô gặp mẹ John và được biết rằng anh đã mất. Người mẹ dẫn cô vào phòng của John. Ở đó, cô gái nhìn thấy những chồng đĩa CD và tất cả đều còn nguyên giấy gói.
Cô gái gục đầu bên chồng đĩa khóc nức nở. Nước mắt cô như thể chẳng bao giờ ngừng lại. Bởi vì... Cô đã lén để những bức thư tình của mình ở bên trong đĩa CD. Cô cũng yêu anh rất nhiều...
Hà Nhi (Theo Steemit)