Zhong Whong, 29 tuổi, bị tuyên án tại tòa án ở thành phố Kempton Park vì tội gian lận và vi phạm luật đa dạng sinh thái. Người đàn ông này cũng thừa nhận hành vi của mình nhằm trục lợi cá nhân. Whong bị bắt tại sân bay quốc tế OR Tambo ở thành phố Johannesburg, Nam Phi, cùng với hơn 16 kg sừng tê giác trong hành lý của mình. Số sừng này ước tính trị giá 285.000 USD.
![]() |
Chiếc sừng thu được trong hành lý của hành khách người Việt. Ảnh: Beeld. |
Independent Online đưa tin, trong phiên xét xử hôm qua, Thẩm phán Prince Manyathi đã quyết định bác bỏ các tình tiết giảm nhẹ tội cho Whong. "Phạt tiền rõ ràng không phải là một hình thức răn đe hiệu quả. Khi tới Nam Phi, bản thân bị cáo biết rõ mình sẽ làm những điều trái pháp luật. Động cơ của hành động này là vì tiền. Bị cáo đã không tính đến những hậu quả mình phải gánh chịu", ông Manyathi nói.
Theo điều tra viên Rod Potter, bản án dành cho Whong mang tới thông điệp rằng tội buôn lậu sẽ không bao giờ được dung tha. Tiến sĩ Jacques Flamand của quỹ Động vật hoang dã thế giới nhận định, rất nhiều kẻ săn trộm đang đến Nam Phi vì số lượng tê giác ở nhiều nơi tại Nam Phi đang bị giết hại nhiều. Trong vòng sáu tháng trước, có ít nhất 117 con tê giác bị giết hại.
Ông Ed Hern, chủ khu bảo tồn tê giác và sư tử ở Gauteng, tiết lộ đang cố gắng xác minh xem liệu số sừng tê giác thu giữ được trong hành lý của Whong có phải lấy từ tê giác trong khu dự trữ của mình không.
Bình Minh