Choàng tỉnh sau một giấc ngủ sâu, Quỳnh Nga tự cho mình ngồi yên trên giường thư giãn một lát. |
Chọn trong tủ quần áo một chiếc váy hoa nhẹ nhàng, tô nhẹ đôi môi phớt hồng, chị chợt nghĩ muốn ra phố mua hoa sen về cắm. |
Phóng xe lên mấy hàng hoa ven đường ngay đầu khách sạn Thắng Lợi, nàng 'cá sấu chúa' chọn được cho mình một bó sen hồng tươi tắn. |
Ngày mùa hè, chị thích nhất trong nhà có một bình sen hồng thơm ngát để tạo cho mình cảm giác nhẹ nhàng và yên bình hơn. |
Sau bữa cơm trưa cùng bố mẹ, chị nhắn tin rủ bạn bè đi cà phê và chờ tới chiều mát để thay đồ ra phố. Cái ngõ rêu phong cũ kỹ dẫn vào nhà bỗng nổi bật hơn vì cô gái xinh đẹp và chiếc xe hồng rực rỡ. |
Dắt xe ra khỏi ngõ, tình cờ, Quỳnh Nga gặp anh hàng xóm lâu lắm không nhìn thấy vì giờ giấc đi về thất thường. |
Quỳnh Nga chạy xe tới shop quen để mua vài bộ quần áo trong lúc chờ tới giờ hẹn cùng bạn. |
Chị chọn cho mình những món đồ ưa thích. |
Quỳnh Nga ngồi café với bạn bè, ngắm đường phố và bàn thêm về ý tưởng cho bộ ảnh mới. |
Tạm biệt bạn với nụ cười tươi rói trên môi, Nga rời quán café. |
Trở về nhà sau một ngày thư giãn thoải mái, Quỳnh Nga đã tiếp đủ năng lượng để bắt đầu một ngày làm việc mới. Tuy bận rộn nhưng chị luôn cảm thấy cuộc sống rất ý nghĩa vì được làm những công việc yêu thích, đặc biệt là ca hát. Cô cá sấu chúa của “Lập trình cho trái tim” cũng tâm sự: “Thời gian này, tôi đang bận khủng khiếp. Hầu như ngày nào cũng diễn show ở các tỉnh. Ban ngày thì đi luyện thanh, tập vũ đạo để chuẩn bị cho DVD mới sắp phát hành vào cuối tháng 8. Vì thế, một vài ngày nghỉ hiếm hoi trở nên rất quý giá với tôi”. |
Chủ nhiệm sản xuất: Misuto Phạm – Xuân Lê
Nhiếp ảnh: Vivian Nguyễn
Stylist: Vicky Nguyễn
Trang phục, phụ kiện: Mango (Vincom Galleries, Hà Nội)
Cẩm Ly