Từ cảng Hòn Chông, chỉ sau hơn một tiếng đồng hồ vượt trùng khơi, bạn đã đặt chân lên Ba Hòn Đầm - tên gọi của cụm 3 hòn đảo nằm gần nhau (hòn Giếng, hòn Dương và hòn Đước). Đây là 3 trong số 10 đảo nằm trong quần đảo Bà Lụa có người sinh sống. Với hơn 40 hòn đảo lớn nhỏ nằm rải rác trên vùng biển Kiên Giang, quần đảo Bà Lụa còn được mệnh danh là "Tiểu Hạ Long" của phương Nam, là nơi tránh bão an toàn nhất trong khu vực.
Đến đây, bạn sẽ cùng người dân mò cua, sò, ốc, đánh bắt đủ loại cá hường, cá mú… và giăng lưới đánh bắt hải sản trên biển Ba Hòn Đầm. Sau đó, bạn chế biến những món ngon hấp dẫn ngay trên bãi biển, như thành quả lao động của một chuyến đi khó quên.
Bạn còn có dịp vẫy vùng sảng khoái trong làn nước biếc tại vùng biển tuyệt đẹp mà theo tương truyền đây là bãi tắm dành riêng cho những "bà đầm" - vợ của sĩ quan Pháp vào những năm đầu thế kỷ trước. Đó cũng là lý do giải thích về nguồn gốc ra đời tên gọi của Ba Hòn Đầm.
Về lại Hà Tiên, bạn sẽ có dịp thăm nhiều di tích, thắng cảnh nổi tiếng như lăng Mạc Cửu - người có công khai phá vùng đất Hà Tiên; Thạch Động Thôn Vân - một trong 10 danh thắng của Hà Tiên thập cảnh. Bên cạnh đó, bạn còn tự do khám phá bãi biển Mũi Nai, đi chợ Hà Tiên mua đặc sản làm quà cho người thân sau chuyến đi đặc biệt này…
Tiêu Phong