|
Có tổng cộng 56 biểu tượng trái tim như thế này đã được làm để tưởng nhớ tới các nạn nhân của trận động đất mạnh 8 độ richter xảy ra vào ngày 12/5 năm ngoái ở huyện Bắc Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên. |
|
Những đứa trẻ của một trường mẫu giáo ở tỉnh Xingtai, phía Bắc Trung Quốc, đặt bàn tay mình lên biểu tượng trái tim màu đỏ với con số 5/12. Đây là một trong số các hoạt động nhà trường tổ chức để tưởng nhớ 1 năm thảm họa kinh hoàng xảy ra. |
|
Học sinh của trường tiểu học Qiantang ở thủ phủ Harbin, phía Đông Bắc tỉnh Heilongjiang, Trung Quốc gấp hạc và thắp nến tưởng nhớ đến các nạn nhân thiệt mạng trong ngày 5/12 năm ngoái. |
|
Các chiến sĩ cũng có cách tưởng niệm riêng của mình. Họ kết hình trái tim có con số 5 và 12 bằng hoa rồi rắc hoa lên biển. |
|
Bà mẹ ở huyện Bắc Xuyên, tâm chấn của thảm họa động đất, đang khóc thương đứa con xấu số. |
|
Dòng người nườm nượp đổ về Bắc Xuyên để tưởng nhớ những người thân không may thiệt mạng trong thảm họa động đất kinh hoàng nhất trong lịch sử Trung Quốc. |
|
Người phụ nữ này đang nhớ về đứa con chưa đầy 70 ngày tuổi đã mãi mãi nằm sâu dưới đống đổ nát của trận địa chấn năm ngoái. Chuẩn bị rất nhiều đồ ăn và hoa, người mẹ ấy thắp hương gọi linh hồn đứa trẻ về. |
|
Trở lại nơi đã chôn vùi mạng sống của đứa con mình dứt ruột đẻ ra, người đàn bà này bật khóc. Trong khi những người thân chuẩn bị đồ cúng và thắp hương, chị chỉ biết đứng nhìn và không dám lại gần. |
|
Các gia đình có người thiệt mạng thắp hương tại nơi động đất đi qua. Bên dưới là thành phố bị phá hủy nặng nề đang dần hồi phục sau thảm họa. |
|
Các học sinh trường cấp 3 Hanshan, tỉnh An Huy, Trung Quốc thắp đèn trời trong ngày kỷ niệm 1 năm động đất diễn ra. |
Bình Minh