Suýt nữa trở thành cô giáo
Ít ai ai ngờ một Mỹ Tâm ngôi sao với hơn mấy chục nghìn thành viên trong FC, một Mỹ Tâm được giới chuyên môn đánh giá cao, một Mỹ Tâm với hàng loạt giải thưởng... lại từng nghêu ngao ngồi hát bên bờ sông Hàn và mơ mình trở thành cô giáo.
![]() |
Mỹ Tâm sống nặng lòng với những hoài niệm. |
Cả Mỹ Tâm hôm nay mỗi lúc ngồi nhắc lại chuyện "khi xưa ta bé" cũng không ngờ ngày xưa mình từng ước mơ như vậy. Chỉ vì hồi đó, nhìn hình ảnh cô giáo với tà áo dài tha thướt đứng trên bục giảng thật uy nghi và xinh đẹp, thế là Tâm mơ có ngày mình cũng như vậy. Đến hôm nay, dù đã là ca sĩ nổi tiếng, nhưng Mỹ Tâm hay tâm sự với bạn bè rằng mình vẫn thích trở thành cô giáo, nhưng là một cô giáo dạy nhạc.
Tâm của những hoài niệm
Mỹ Tâm ngày nay dù có thành "sao" cũng vẫn là người luôn sống với hoài niệm, mà điều này thể hiện rõ nhất trong những ca khúc chị biểu diễn. Có nghe Khi xưa ta bé, Hát với dòng sông, Quê hương tuổi thơ tôi, Tình mẹ... mới thấy cô ca sĩ này hát và sống nặng lòng với những hoài niệm của mình tới đâu.
Dù sống tại Sài Gòn, nhưng Tâm luôn nhớ vanh vách từng góc phố ở quê hương Đà Nẵng và thói quen mỗi người bạn. Chuyện chị tự dừng một buổi ghi âm để dắt những người bạn cũ vừa đặt chân vào Sài Gòn đi uống cà phê là chuyện bình thường. Đôi lúc, chị ngồi ngẩn ngơ giữa mâm sơn hào hải vị và thở dài bảo "thèm món ăn mẹ nấu quá", với đôi mắt buồn xa xăm như đứa trẻ lạc giữa phố thị ồn ào.
Tâm của xe đạp và mì gói
Đó là những ngày tháng đầu tiên vác lều chõng thi vào Nhạc viện TP HCM. Cũng như bao thí sinh khác tham gia thi vào khoa thanh nhạc, nhưng dường như Mỹ Tâm là người gây ấn tượng nhất không chỉ với chất giọng mà còn vì khi ấy Tâm có làn da nâu "tươi màu suy nghĩ" chứ không trắng sáng như bây giờ.
Những ngày tháng đầu tiên, Tâm phải tập vượt qua đoạn đường đau khổ của một sinh viên trên chiếc xe đạp cà tàng, rồi được một chỗ ở khá dễ thương trên tầng 8 ký túc xá sinh viên không có thang máy. Để chống đói, chị luôn chuẩn bị một thùng mì gói lót dạ sau khi khản cổ luyện thanh đến mệt nhoài.
Lúc đầu ăn mì gói như một giải pháp tạm thời vì không thể đi bộ qua 8 tầng lầu để xuống quán cơm, nhưng ăn từ từ cũng thấy ngon và từ đó về sau, chị đâm nghiền món mì gói mà không hay biết. Giờ đây, dù không còn phải nhờ tới mì gói chống đói nữa, nhưng thỉnh thoảng chị vẫn tự tay nấu cho mình tô mì và thưởng thức ngon lành.
(Theo Điện Ảnh TP HCM)