Sau hơn một ngày vụ án bắt cóc xảy ra tại bệnh viện phụ sản kết thúc, Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi chiếm đoạt trẻ em.
“Lệ đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra. Cơ quan công an xác định chỉ có một mình Lệ tham gia bắt cóc bé Trường”, một cán bộ cảnh sát điều tra nói.
![]() |
Em bé được đưa về với mẹ. Ảnh: Việt Dũng |
Chiều 9/11, công an Hà Nội cho biết, ngay sau khi nạn nhân được giải cứu, Trung tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Công an - đã có công điện khen ngợi. Bộ trưởng đề nghị công an Hà Nội cần tập trung khai thác, tiếp tục điều tra mở rộng.
Một tuần trước đó, chị Trần Thị Thơm sinh một bé trai nặng 3,4kg tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Đến trưa hôm sau, Lệ mặc áo blouse, bịt khẩu trang vào khoa sản phụ 2 gặp chị Thơm bế bé trai kháu khỉnh nên dừng lại để hỏi chuyện. Biết đứa trẻ chỉ được tắm mà chưa tiêm phòng, Lệ lợi dụng việc này để lừa người mẹ, đánh cắp trẻ.
Sau khi đi cầu thang bộ ra cổng bệnh viện, Lệ thuê xe ôm chở đến khu vực Ô Cách (quận Long Biên) và bắt taxi về nhà bố mẹ đẻ ở Bắc Giang. Hòng qua mắt người thân, Lệ nói dối gia đình là xin được của một cô gái người miền Nam đang học tại Hà Nội.
Sau 3 ngày ở nhà, Lệ quay lại nhà chồng ở huyện Đông Anh. Không nghi ngờ cô con dâu này, gia đình nhà chồng chăm sóc bé trai khá chu đáo.
Ngày 8/11, nhận được tin báo của một tài xế taxi, cảnh sát đã tiếp cận được nghi phạm và giải cứu cháu bé.
Khai với cơ quan điều tra Lệ cho biết chịu áp lực từ phía gia đình nhà chồng. Bởi trước đó cô khoe có bầu, thai nhi là một bé trai. "Nếu không sinh được con sẽ khó ăn nói với gia đình nhà chồng. Vì thế tôi nảy sinh ý định đánh cắp trẻ sơ sinh để giả là con", Lệ khai.
Bố bé trai bị bắt cóc cho biết, ngày 9/11 đã nhờ luật sư của gia đình mình rút lại đơn đề nghị các cơ quan tố tụng khởi tố vụ án, khởi tố bị can với kíp trực hôm xảy ra vụ việc.
Song Anh