![]() |
Ông Đáp bên di ảnh của con |
Ông Nguyễn Đình Đáp (bố của em Nguyễn Minh Hiếu) ở thôn Bái Thượng, xã Thuỵ Phúc, Thái Thuỵ, Thái Bình kể lại: "Trưa ngày 15/9, khi tôi đi làm về thì thấy ông Lã Văn Dung (người cùng làng) là bố đẻ cháu Lã Văn Phú, học sinh lớp 10A6 đến nhà tôi nói với tôi rằng trên đường đi học về cháu Hiếu đã đánh cháu Phú và ông Dung có hỏi Hiếu là tại sao lại đánh Phú. Hiếu cãi lại rằng Hiếu không đánh Phú mà là Sơn lớp 12A10 đánh.
Sau khi ông Dung về, tôi có hỏi cháu Hiếu có thực sự đánh Phú không thì được biết, trưa hôm đó trên đường đi học về, Hiếu đạp xe đạp chở Sơn lớp 12A10 ngồi đằng sau. Do học sinh cùng trường tan học cùng một lúc nên đạp xe về từng đoàn, xe Phú đang đi bỗng chững lại, nên xe của Hiếu vượt lên. Trong lúc vượt nhau, hai xe đi sát vào nhau và Sơn ngồi đằng sau vung tay đấm đùa một cái vào Phú. Sự việc chỉ có thế thôi, thế nhưng ông Dung lại cho rằng Hiếu đã đánh Phú sưng mặt và đến tận nhà để nói chuyện".
Giận bạn đã vu oan cho mình, đến nỗi đem cả phụ huynh đến tận nhà nói chuyện, nên buổi chiều hôm ấy khi lên lớp, Hiếu đã rủ bạn là Khúc Ngọc Kiển (học lớp 10A4) đến lớp của Phú để hỏi xem tại sao lại vu oan cho Hiếu. Vì tức thay cho bạn, Kiển đã xông vào tát Phú 4 cái. Sự việc này đã khiến Hiếu càng bị nghi ngờ là tổ chức đánh Phú mà đỉnh điểm là việc ông Lã Văn Dung làm đơn tới đề nghị nhà trường giải quyết sự việc.
Nhận được đơn của ông Lã Văn Dung, trường THPT Tây Thuỵ Anh đã gọi Hiếu, Sơn, Kiển lên viết kiểm điểm. Theo thầy giáo Trần Hải Triều, Bí thư đoàn trường, thì: "Tại bản kiểm điểm lần đầu, Hiếu không thừa nhận việc đánh bạn nhưng khi đội xung kích nhà trường hỏi thì Hiếu lại nhận đánh Phú, thế là nhà trường lại buộc phải bắt Hiếu viết kiểm điểm lần 2. Nhưng tại bản kiểm điểm lần 2 này, Hiếu vẫn không nhận đánh Phú, trong khi đó, các em Sơn, Kiển đã tự nhận đánh Phú rồi".
Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Đáp thì lại kiên quyết cho rằng: "Nguyên nhân dẫn đến việc Hiếu tự tử là do cô giáo Nguyễn Thị Ngoan, hiệu phó nhà trường". Ông Đáp cho biết: "Tôi đã đến nhà cô Ngoan để nói cho cô hiểu nhưng cô ấy lại tuyên bố Phú là người nhà cô ấy, đứa nào đụng vào thì chỉ có chết. Có lẽ vì thế nên nhà trường đã ép Hiếu viết đi viết lại bản kiểm điểm tạo sự ức chế tâm lý cho Hiếu. Sự ức chế này đến đỉnh điểm khi nhà trường gọi tôi lên để hoà giải với ông Lã Văn Dung. Tại cuộc gặp này, một thầy giáo đã nói với tôi rằng, mức kỷ luật của Hiếu là bị đuổi khỏi lớp 10A2 (lớp chọn) và cảnh cáo toàn trường. Về nhà, tôi có nói lại cho Hiếu biết chuyện đó. Chắc là vì quá uất ức vì bị oan nên hôm sau nó lừa tôi ra khỏi nhà rồi tự treo cổ chết".
Theo Lao Động, tại cuộc làm việc với ban lãnh đạo nhà trường, cô giáo Nguyễn Thị Ngoan đã không thừa nhận việc đã nói với ông Đáp những nội dung như đã nêu trên. Cô giáo Ngoan còn cho biết thêm: "Nếu xét về quan hệ thì em Hiếu còn có họ hàng với tôi, chính tôi đã xin cho em ấy vào lớp 10A2 nên không thể nào lại đe doạ ép uổng em ấy được".
Thầy giáo Trần Hải Triều cho biết: "Sự việc va chạm của các em Hiếu, Sơn, Kiển, Phú với nhau, nhà trường mới ở giai đoạn buộc các em viết kiểm điểm để xem xét, đánh giá chứ chưa hề có một quyết định nào về hình thức kỷ luật đối với các em. Nhưng rất tiếc em Hiếu đã không hiểu ra vấn đề và dẫn đến một hành động hết sức dại dột".