![]() |
Cháu Phát và vết thương rỉ máu trên người. |
Sáng 30/11, ông Trương Văn Thu (77 tuổi, ngụ ở quận Tân Bình, TP HCM) đã gửi đơn cầu cứu cho cháu Trương Trường Phát, 10 tuổi, học sinh lớp 5, cháu nội của ông, đang bị người lớn hành hạ dã man. Theo bản tường trình của ông Thu, con trai ông tên là Trương Ngọc Dũng, đã chết 4 năm nay và để lại cho ông 2 cháu nội còn nhỏ là Trương Trường Phát và Trương Nhã Uyên.
Kể từ khi cha mất, Phát và Uyên sống chung với mẹ ruột tên là Tạ Thị Thúy tại nhà số 54 Hồng Lạc, khu phố 44A, tổ 47, phường 10, quận Tân Bình. Cách đây 3 tháng, bà Thúy có quan hệ tình cảm với một người đàn ông tên Thành (chưa rõ lai lịch). Ông Thành thường xuyên đến và ở lại nhà số 54 Hồng Lạc. Trong thời gian này, ông Thành thường đánh đập Phát và Uyên. Mới đây, vào lúc 16h ngày 27/11, lấy lý do gặp ông mà Phát không chào, ông Thành đã dùng cây gỗ bản lớn đánh đập dã man Phát. Vừa đánh ông Thành vừa cấm không cho Phát la khóc, nếu không ông sẽ đánh thêm. Một người hàng xóm tốt bụng đã phát hiện, can ngăn nhưng bị ông Thành phản ứng. Thấy vậy nên họ gọi điện thoại báo cho ông Thu và chú ruột cháu Phát tên là Trương Ngọc Sơn đến giải cứu.
Nhận được tin, anh Sơn đã tức tốc chạy đến nhưng bà Thúy và ông Thành khống chế cháu Phát ở trên lầu và nói rằng Phát đi học. Anh Sơn vừa ra về thì có người gọi lại và cho biết Phát bị nhốt trên lầu. Anh Sơn quay lại "làm dữ" mới gặp được cháu và phát hiện những vết thương trên người của Phát. Mãi đến ngày 29/11, anh Sơn mới đưa được cháu Phát đến bệnh viện chữa trị và nhờ Công an phường can thiệp. Theo chẩn đoán của bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng I, cháu Phát đã bị nhiều vết thương ở mông và tụ máu bầm...
Tại cơ quan công an, cháu Phát tường trình: "Cháu bị chú Thành đánh nhiều lần. Mỗi lần như thế, chú buộc cháu nằm úp xuống đất, sau đó dùng cây gỗ bản lớn đánh. Chú đánh nhưng không cho cháu khóc".
Một người dân ngụ ở gần nhà bà Thúy (không dám cho biết tên) cũng bức xúc kể lại: "Lúc cháu Phát bị đánh, dì Tư kế nhà có chạy qua can ngăn thì ông Thành đuổi ra và nói chuyện của gia đình người ta bà đừng có nhúng mũi vào. Sau đó ông ta đóng sập cửa lại, rồi đánh tiếp". Người này cũng khẳng định, nhiều người dân ở đây đều nhìn thấy ông Thành đánh đập cháu Phát nhưng không dám can thiệp.
Chiều 30/11, PV đã có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Phương, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ phường 10, quận Tân Bình. Bà Phương kể: "Ngay sau khi nhận được tin cháu Phát bị đánh, tôi cùng một số cán bộ phường đã trực tiếp đến nhà chị Thúy để làm việc. Chị Thúy và anh Thành thừa nhận là có đánh cháu Phát".
Bà Phương cho biết thêm: "Vấn đề này ảnh hưởng lớn tới tinh thần của trẻ em, đặc biệt với những người thiếu thốn tình thương của cha như cháu Phát. Hội Phụ nữ phường sẽ có một cuộc họp với các ban ngành, mời mẹ cháu Phát lên cùng làm việc để đưa ra hướng giải quyết và biện pháp giúp đỡ, can thiệp kịp thời".
Theo trung tá Nguyễn Ngọc Điệp, Trưởng công an phường 10, quận Tân Bình thì Công an phường đã nhận được đơn tố cáo của ông nội cháu Phát và đang tích cực hoàn tất hồ sơ để chuyển lên Công an quận, nhằm làm sáng tỏ vụ việc. Theo thông tin chúng tôi nắm được thì đến cuối chiều qua, ông Thành đã bỏ đi khỏi nhà bà Thúy.
(Theo Thanh Niên)