Khi thấy lá thư Richard gửi mình vào dịp kỷ niệm ngày cưới lần thứ 18 với nhiều câu hỏi trùng hợp với hoàn cảnh hiện tại, Kristine đã ngồi viết những dòng hồi đáp bằng sự thấu hiểu sâu sắc cùng cảm xúc mới mẻ. Một giờ để sống, Một giờ để yêu ra đời như thế... Đây là sự kết hợp của Richard Carlson - Kristine Carlson vào hoàn cảnh đặc biệt, theo cách thức hoàn toàn khác nên tạo sức ảnh hưởng mạnh mẽ.
Mở đầu Một giờ để sống Richard đã đặt câu hỏi: "Nếu bạn còn một giờ để sống, bạn sẽ gọi cho ai và vì sao bạn còn chờ" với thông điệp không một ai trong chúng ta biết mình sẽ sống được bao lâu, và một ngày nào đó khi biết mình ra đi mãi mãi, ta nhìn lại đời mình và chiêm nghiệm xem điều gì là quan trọng nhất, vậy sao chúng ta không bắt đầu cách sống đó nay từ ngày hôm nay?
Richard đã chia sẻ những mong muốn của anh trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Anh sẽ không gọi cho bất kỳ nhân viên ngân hàng hay luật sư nào, càng không phải bất kỳ ai liên quan đến công việc, hay bất cứ ai không đáng nhớ khác. Điều anh thật sự mong muốn và nghĩ đến cho một giờ cuối đời mình đó sẽ là cuộc gọi cho Kris, người bạn đời chung sống mười tám năm qua cùng anh. Người đã cho anh những trải nghiệm về cuộc sống gia đình trọn vẹn. Người bạn, người vợ, người thân đã đi cùng anh trên những chặng đường quanh co, đầy thăng trầm của cuộc đời và hạ sinh cho anh hai nàng công chúa đáng yêu hơn bất kỳ mọi thứ.
Khi đã gọi rồi thì bạn sẽ nói gì?
Với Richard, anh nói lời cám ơn tuyệt đối với vợ mình - người luôn lắng nghe, yêu thương cả khi anh lên đến đỉnh cao hay rơi xuống vực thẳm, người luôn nhắc anh rằng việc nghe theo trái tim mình quan trọng hơn bất cứ thành công nào. Và đó đã trở thành phương châm sống theo anh suốt chặng đường. Anh cám ơn cô vì những hạnh phúc ngọt ngào lẫn những khó khăn mà cả hai cùng nếm trải.
Vì sao bạn còn chờ?
Điều cuối Richard muốn nói rằng: Bạn hãy biết rằng việc được sống, được hít không khí, được ngắm nhìn vẻ đẹp của thế giới tự nhiên và thậm chí còn được ngồi bên người ta yêu thương, đó là những điều thật sự đáng giá. Hãy gạt bỏ những phù phiếm bao quanh tạo nên những hào nhoáng bên ngoài để trân trọng những hạnh phúc mà bạn đang nắm giữ.
Một giờ để yêu là phần tiếp theo của câu chuyện do Kristine viết bằng tất cả sự trân trọng và tình yêu thương sau hai mươi lăm năm chung sống cùng chồng, như một món quà đáp lại cho cô, các con và cho khoảng thời gian tràn ngập thương tiếc vô hạn về sự ra đi của anh.
Kristine nối tiếp chân lý mà Richard với cô đã cùng bước đi trong khoảng thời gian họ chung sống, rằng sự ra đi của người ta yêu thương nhất đời không phải là dấu chấm hết. Chính điều đó đã giúp cô tái sinh tâm hồn sau một giấc ngủ dài. Chính tình yêu của Richard đã gắn kết phần sâu thẳm nhất, giúp cô vượt qua nỗi đau mất mát.
Thông điệp Kristine muốn gửi gắm chính là hãy yêu thương trọn vẹn đến bất cứ ai cho mỗi phút giây bạn được sống. Tình yêu đôi lứa cũng cho thấy tình yêu đối với cuộc sống. Bạn có thể yêu cho bất cứ mối quan hệ: Bạn đời, cha mẹ, con cái, anh chị, bạn bè... Hãy chiêm nghiệm mối quan hệ nào thật sự quan trọng trong cuộc đời bạn. Hãy dành thời gian cho những người đặc biệt để bạn được sống, yêu thương và được yêu thương. Tình yêu sẽ như thế mà lan truyền và tiếp diễn, mãi mãi...
Nỗi lòng chân thành của Kris cùng lời lẽ xúc động của Richard sẽ mang đến cho độc giả giây phút nhẹ nhàng lắng đọng nhưng cũng gợi mở biết bao suy tư trước câu hỏi: Nếu bạn còn một giờ để sống và chỉ có thể gọi một cuộc điện thoại, bạn sẽ gọi cho ai, bạn sẽ nói gì... và vì sao bạn còn chờ?
Đây là cuốn bút ký dựa trên câu chuyện có thật, đầy nhân văn và có sức mạnh truyền cảm hứng, giúp nâng đỡ tinh thần và gửi gắm thông điệp về tầm quan trọng của việc trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống vì đó quả thật là một món quà vô giá.
***
Quà tặng độc giả:
Ban biên tập Sách hay và Nhà sách trên mạng Vinabook tặng 10 cuốn Một giờ để sống, một giờ để yêu của vợ chồng tác giả Richard Carlson, Kristine Carlson cho 10 độc giả đăng ký nhận sách nhanh nhất qua tính năng comment bên dưới. Khi đăng ký, độc giả phải ghi rõ tên, địa chỉ và số điện thoại.
Thục Yên