Nạn nhân là anh Phạm Anh Tuấn trú tại phường Khâm Thiên, Hà Nội. Theo lời các nhân chứng, đêm qua, sau khi đi uống rượu cùng bạn bè về, cả nhóm rủ nhau ra hồ Thiền Quang ngồi chơi. Sau đó không hiểu vì lý do gì, mà Tuấn lại nhảy xuống hồ Thiền Quang trong khi thời tiết rất lạnh. Lúc thấy Tuấn bơi đuối dần, một vài người nhảy xuống cứu nhưng không kịp. Sau đó, nhóm bạn của anh đi báo Công an phường Nguyễn Du. Một diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ cho biết, bình thường Tuấn vốn là một người bơi rất giỏi.
Phạm Anh Tuấn là diễn viên trẻ của đoàn kịch 2, anh vừa tham gia một vai phụ trong Đời Cười 6 và không có biểu hiện gì khác lạ trong công việc cũng như quan hệ với đồng nghiệp trong nhà hát.
|
Đội tìm kiếm vớt được xác nạn nhân sau hơn 10 giờ đồng hồ tìm kiếm. |
Rất nhiều người (có người nhà của Tuấn) cho rằng, sau khi uống rượu, nhóm bạn của anh thách đố nhau xem ai bơi giỏi hơn nên mới dẫn đến tai nạn này. Người nhà của Tuấn cho biết, anh ngoan và khá hiền lành, ít khi gây gổ với ai.
Một đội tìm kiếm xác đã được người nhà Tuấn thuê để vớt thi thể diễn viên này từ đêm qua. Mẹ anh cùng rất nhiều người thân đã trực ở hồ Thiền Quang suốt đêm đến 10h35 sáng nay. Một bát hương, một manh chiếu... và những giọt nước mắt xót xa. Người yêu của Tuấn cũng nhận được tin dữ đêm qua và có mặt ở hồ sáng sớm hôm nay. Cô không nói được lời nào vì sự mất mát quá lớn này. Mỗi khi có ai đó hỏi thăm, cô đều lắc đầu từ chối trả lời và nước mắt lại rơi. Hầu hết diễn viên và Ban lãnh đạo nhà hát cũng có mặt nhưng họ chưa có phát biểu gì chính thức về sự việc.
Sau khi thi thể nạn nhân được vớt lên, các bác sĩ pháp y sẽ tiến hành khám nghiệm để xác định nguyên nhân cái chết của Tuấn. Hiện tại, những người trong nhóm bạn ở hiện trường đêm qua đang có mặt tại trụ sở Công an phường Nguyễn Du để tường trình về sự việc.
Nhóm phóng viên