|
Để khỏi nhầm lẫn, trên mỗi gói quà đều có ghi rõ địa chỉ người nhận, giờ nhận. |
Đã bảy mùa Giáng sinh trôi qua, ông Thông làm công việc của một ông già Noel. Chòm râu trắng, cặp kính trễ nải, chiếc túi đựng quà lớn khoác trên vai cùng một chiếc chuông nhỏ, ông lách qua dòng người hối hả trên đường đi vào những con ngõ nhỏ, tối tăm để mang niềm vui tới các em nhỏ. Đi tới đâu ông cũng lắc chiếc chuông ấy để báo hiệu ông già Tuyết đã đến. Nghe thấy tiếng chuông, những đứa trẻ thi nhau chạy ra đường đón ông, đứa tò mò, thích thú, đứa lại sợ hãi khóc thét lên.
Ông Thông tâm sự, với những đứa trẻ hàng xóm, ông đưa quà miễn phí, thậm chí, trong mỗi món quà còn được tặng một gói kẹo bên trong. Nhớ lại những ngày đầu làm ông già Noel, ông đi mãi không tìm thấy địa chỉ chủ nhà, tận 23h giờ đêm mà vẫn loay hoay ngoài đường. Có lần, tới tặng quà con một cặp vợ chồng người Hàn Quốc, đứa bé chạy khắp nhà tìm chỗ trốn vì sợ "ông già râu trắng, quần áo đỏ". "Gia đình ấy có tới những 7-8 phòng, nó chạy hết phòng này tới ngách nọ. Muốn chụp một kiểu ảnh với cháu cũng khó. Nhưng năm nay thì cô bé ấy quen rồi. Thấy ông già Noel tới thì rất vui mừng", ông Thông kể.
Mỗi mùa Giáng sinh để lại cho ông những kỷ niệm khác nhau. Noel năm ngoái, ông phải đi đưa quà cho một cháu bé nhà ở Hà Tây lúc 3h sáng bởi gia đình muốn con có niềm vui bất ngờ vào sáng hôm sau. Không ít những sự cố bất ngờ xảy ra khi lần đầu tiên các em nhỏ nhìn thấy ông, "vặt râu, giằng kính là chuyện thường". "Nhiều gia đình mời tôi uống rượu, ăn cơm hay muốn tôi bỏ râu để chụp ảnh, tôi phải từ chối vì không muốn làm mất đi hình ảnh đẹp trong lòng các cháu. Bọn trẻ luôn háo hức và tin rằng có ông già Noel thật, nếu mình dễ dãi sẽ không hay. Làm ông già Tuyết cũng phải có dáng đạo mạo một chút, dáng đậm, bụng phệ và cũng phải biết ăn nói. Bây giờ nhiều ông già gày quá, ra đường trẻ con gọi là anh già Noel", ông ngậm ngùi.
Dòng người trên đường vẫn nườm nượp, ông già Noel lại tiếp tục công việc của mình, đi tặng quà cho trẻ nhỏ.
|
Ông già Noel đi tặng quà tại các ngõ ngách ở phố Thái Thịnh. Đi tới đâu, chiếc chuông xinh xắn lại ngân lên báo hiệu ông già Tuyết đã tới. |
|
Chủ nhà đi vắng, hàng xóm định nhận hộ nhưng ông hẹn: 'Mai ông tới phát vậy. Ông phải đưa tận tay'. |
|
Ông già Noel về 'kho' lấy quà để đưa đi tiếp. |
|
Để khỏi nhầm lẫn, trên mỗi gói quà đều có ghi rõ địa chỉ người nhận, giờ nhận. |
|
'Địa chỉ nào gần, tôi đi bộ đưa đến trước'. |
|
Lấy quà xong, ông già Noel lại lên xe đi. |
|
Rung chung để gọi cửa chủ nhà. |
'Chúc cả nhà Giáng sinh vui vẻ'. |
|
'Ông chúc hai cháu ngoan ngoãn, học giỏi và hay ăn chóng lớn nhé. Phải chăm ngoan, năm sau ông già Noel sẽ đến tặng quà nữa nhé'. |
Hai bé Hà Anh và Minh Anh (2 tuổi) háo hức được ông già Tuyết tặng quà. |
Ông già Noel hỏi đường. |
'Đóng cửa?' |
Điều ước của chú bé Lê Nguyên, 7 tuổi, trong lễ Giáng sinh là được gặp bố. Bố em qua đời trong một tai nạn xe máy khi Nguyên mới 3 tuổi. |
|
Ông già Tuyết lại tiếp tục cuộc hành trình tặng quà trong đêm đông giá lạnh. |
Bài và ảnh: Bình Minh