![]() |
Natascha khi còn nhỏ. |
Trong suốt những năm tháng bị giam cầm hầu như Natascha phải sống trong điều kiện thiếu ánh sáng, bị nhốt trong một "Xà lim" có kích thước 3x3m, với chiều cao chỉ 1,6m khiến cô bé luôn phải cúi khom người.
"Tù nhân" là cô bé Natascha, sinh sống tại thủ đô Viên của nước Áo, cô bé đã bị bắt cóc khi mới 10 tuổi, năm 18 tuổi cô mới trốn thoát khỏi cảnh tù ngục.
Vào ngày thứ 4 tuần qua, trong một lần hy hữu mà tên ma cô Wolfgang, 44 tuổi quên không khoá cửa và lợi dụng lúc ông ta đang bận nói chuyện điện thoại, không để ý nên Natascha mới có cơ hội trốn thoát khỏi kiếp cầm tù, nô lệ.
Với tâm trạng hốt hoảng, cô gái đã băng qua một mảnh vườn và kêu cứu với một người phụ nữ nhà hàng xóm: "Tôi là Nataschs Kampusch, tôi đã bị bắt cóc".
Cảnh sát ngay lập tức phát lệnh truy nã đối với tên Wolfgang và thông báo cho tất cả các cửa khẩu. Khi sự việc bại lộ, tên ma cô Wolfgang đã bỏ chạy trên một chiếc BMW có công suất 300 mã lực. Buổi tối cùng ngày tên này đã lao đầu vào một đoàn tàu và chết ngay tại chỗ.
Có thể nói thảm kịch Natascha là một câu chuyện đau buồn và hy hữu ở Châu âu. Nó bắt đầu vào ngày 2/3/1998, ngày thứ hai đầu tuần, ngày cô bé đã bị biến mất trên đường đi học. Một nữ học sinh đã cho biết là Natascha bị kéo lên một chiếc xe tải nhỏ màu trắng.
Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra hàng trăm người có xe giống như chiếc xe được mô tả nhưng không tìm ra dấu vết của vụ việc. Họ cũng đã từng kiểm tra căn hộ của tên ma cô Wolfgang tại số nhà 60 phố Heine ở Strassdorf , Viên nhưng cũng không đạt kết quả như mong muốn.
![]() |
Cảnh sát giải cứu Natascha (Bild). |
Dưới nền gara để xe, tên Wolfgang đã cho xây dựng một "Xà lim" rất chắc chắn. Nó chỉ có một cánh cửa sắt kiên cố, diện tích buồng giam chỉ vẻn vẹn là 9m2, không có cửa sổ. Bên trong có một chiếc giường, một tủ nhỏ đựng quần áo. Chuyện dành cho trẻ em, đầu video để trên một cái giá gỗ.
Một cảnh sát cho biết: "Hầm ngầm được xây dựng giống như nhà vệ sinh và nhà tắm, người ta có thể sống trong đó".
Tên ma cô Wolfgang đã doạ nạt "Tù nhân" bé nhỏ của mình rằng cô bé đang nằm trên những quả mìn, ngôi nhà đã được cài đặt chất nổ, nó sẽ nổ tung nếu như cô gái có hành vi chạy trốn. Nhưng đó chỉ là một âm mưu hòng dập tắt ý chí thoát thân của cô bé tội nghiệp. Sau khi được giải cứu, Natascha đã nói với báo Kronen rằng: "Những năm đầu tiên tôi phải gọi Wolfgang là ông chủ".
Sau đó tên ma cô Wolfgang đã thay đổi sách sử sự với Natascha, có lẽ ông ta muốn biến cô bé thành nô lệ tình dục. Đó là phỏng đoán của giới truyền thông nước Áo.
Qua những lời khai ban đầu của nạn nhân, các nhà tâm lý học cho rằng Natascha mắc hội chứng Stockholm (Hội chứng ngày càng có cảm tình với tên ma cô theo thời gian). Cô đã nói: "Wolfgang luôn luôn có thiện cảm với tôi". Cũng theo lời kể của cô bé thì tên Wolfgang đã đe rằng cô sẽ bỏ đói và khát nếu như ông ta không hài lòng đối với cô. Mặc dù vậy, tên ma cô vẫn thường xuyên cung cấp cho cô chuyện, phim video, cho cô đủ đồ ăn, nước uống.
![]() |
"Xà lim" dùng để nhốt Natascha(Bild). |
Một người phụ nữ hàng xóm của tên Wolfgang cho biết: "Thời gian gần đây có một phụ nữ trẻ hay ngồi trong xe của Wolfgang. Chúng tôi cứ nghĩ là Wolfgang đã có bạn gái. Nhưng có lẽ đó chính là Natascha". Cũng thỉnh thoảng Wolfgang còn đưa "Tù nhân" của mình đến hiệu bánh mì, nhưng cô gái không hề kêu cứu.
Còn mẹ đẻ của Wolfgang cho biết, bà ta chỉ gặp Natascha có một lần tại nhà riêng của con trai mình. Khi đó bà ta lại cho rằng cô bé chỉ là khách qua đêm của tên Wolfgang mà thôi.
Sau khi được giải cứu, Natascha đa được gặp bố mẹ đẻ của mình. Câu đầu tiên cô nói với cha của mình là: "Papa, con yêu bố".
![]() |
Bên trong "xà lim" giam giữ Natascha. |
Ông Ludwig Koch, bố để của Natascha đã nói với báo chí về cuộc hội ngộ này như sau: "Không thể hiểu nổi". Còn bà Brigitta Sirny, mẹ đẻ của Natascha thì nói: "Tôi vô cùng tự hào về cô con gái yêu của tôi, nó đã là người chiến thắng".
Theo tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Áo thì Natascha hiện tại khoẻ mạnh mặc dù có hơi gầy. Nhưng cái chết của tên ma cô Wolfgang đã làm cho cuộc điều tra trở nên vô cùng khó khăn. Câu chuyện chắc chắn còn nhiều tình tiết li kỳ, hấp dẫn.
Sáng ngày thứ sáu 25/8 rất đông các phóng viên, nhà báo đến từ nhiều quốc gia và châu lục trên thế giới đã kéo đến ngôi nhà của Wolfgang. Nhiều nhà báo sẵn sàng trả giá 30.000 euro để có được một cuộc phỏng vấn "Tù nhân" Natascha.
(Theo Tiền Phong)