- Sở thích đương nhiên có thể thay đổi từng chút một theo thời gian, vì thế chúng ta sẽ đề cập đến Yoon Eun Hye ở hiện tại. Bộ phim nào mà chị yêu thích ở thời điểm này?
- Tôi thường xem rất nhiều những bộ phim theo trào lưu, nhưng giai đoạn này, tôi thiên về lựa chọn những bộ phim mang đến các cảm xúc mới khi xem. Eternal sunshine of spot mind luôn luôn là bộ phim tuyệt vời nhất với tôi.
- Thế còn sách thì sao?
- Tôi rất thích đọc sách và đọc khá nhiều. Tuy nhiên, trong một thời điểm nào đó, có khi tôi không thể đọc nổi một trang, bởi lúc đó trong đầu tôi có quá nhiều suy nghĩ. Có khi tôi xem một trang sách trong lúc bận suy nghĩ, khi đọc lại lần thứ hai, tôi có cảm giác như chưa hề đọc qua vậy. Có cuốn sách tôi đọc chỉ một, vài ngày, nhưng có khi là cả tuần.
![]() |
Yoon Eun Hye trên tạp chí Vogue Girl số tháng 8. Ảnh: VG. |
- Chị thích thể loại nhạc nào vào những ngày này?
- Điều đó phụ thuộc vào tâm trạng của tôi, nhưng thông thường tôi nghe jazz. Trước đây tôi thích Jason Mraz, nhưng giờ thì thay đổi một chút. Tuy nhiên tôi không quen với việc sử dụng MP3, vì thế tôi thích mua CD hơn.
- Loại đồ ăn nào bạn "không thể bỏ qua"?
- Tôi ăn tất cả những gì mình thích, dù cho đôi khi chúng không mang lại lợi ích gì. Bánh mì, chocolate, kem, pizza… Tôi chỉ chú ý đến việc kiểm soát cơ thể của mình từ khi ký hợp đồng quảng cáo, nhưng rõ ràng thật khó chống lại sự cám dỗ với những chiếc bánh ngon tuyệt khi đi uống café. Có lúc tôi đã nghĩ nhất định sẽ không ăn, nhưng khi đồ ăn được đặt trước mặt thì tôi ăn mà chẳng mảy may đắn đo gì cả.
- Chị có thể bật mí một chút về loại hoa mà mình yêu thích chứ?
- Thực ra tôi không thích hoa lắm. Dù cho chúng thật đẹp khi nở nhưng tôi luôn cảm thấy thật hoang phí khi quẳng đi lúc chúng bắt đầu héo tàn. Đó là lý do khiến tôi không hào hứng mấy với việc được nhận quà là những bó hoa. Đương nhiên, nếu bạn trai tặng thì tôi sẽ phải xem xét lại. Oh, tôi cũng thích hoa lan Nam Phi, chúng nhắc tôi nhớ đến mẹ, vì bà thích loài này.
- Những ngày nóng, sở thích thời trang của chị là gì?
- Giải pháp của tôi luôn là jeans và áo phông.
|
Vóc dáng gợi cảm của nữ diễn viên "Hoàng cung", "Hoàng tử cà phê". Ảnh: VG. |
- Điểm du lịch nào luôn nằm trong trí nhớ của chị?
- Tôi đã đến khá nhiều nơi, nhưng hầu hết là vì công việc, kỳ nghỉ riêng tư thật là hiếm. Thực tế chuyến đi tới Tokyo với những người bạn là lần đầu tiên. Tokyo là thành phố mà tôi rất thích, nơi đó gần và dễ đến, lại có nhiều món ngon để ăn. Ngoài ra, Hawaii là nơi tôi muốn đi. Bạn bè tôi đều nói ắt hẳn tôi sẽ thích nơi đó.
- Người đàn ông như thế nào sẽ thu hút được chị?
- Khi tôi còn trẻ con, tôi đã rất bị cuốn hút bởi những anh chàng "bad boy". Tuy nhiên, càng ngày tôi càng cảm thấy yêu mến và an toàn khi ở bên người đàn ông ngay thẳng và biết cách cư xử tôn trọng với những người lớn tuổi hơn. Đương nhiên cũng chẳng vấn đề gì nếu anh ấy cộc cằn một chút, đó là một nét tính cách đáng yêu và cuốn hút với tôi.
|
Phong cách trẻ trung, cá tính của người đẹp. Ảnh: VG. |
- Thời điểm nào mang lại cho chị cảm giác hạnh phúc nhất?
- Chính là thời gian này, tôi nghĩ đây là thời khắc hạnh phúc nhất trong đời tôi. Đôi khi tôi cũng băn khoăn rằng những niềm vui này rồi sẽ trôi qua, nhưng sau đó tôi quyết tâm rằng sẽ không nghĩ về điều đó thêm một lần nào nữa.
- Chị thường làm như thế nào để vượt qua được những sầu muộn?
- Giống mọi người xung quanh thôi. Đi xem phim với các trợ lý, hát karaoke, chat với bạn bè tại một quán café nào đó. Nếu nỗi muộn phiền là quá lớn, tôi thường một mình ngồi khóc ở nhà để giải tỏa.
- Khi nào mà chị cảm thấy thực sự tự hào về mình?
- Tất cả mọi thời điểm khi nhìn nhận bản thân mình, tôi đều cảm thấy kiêu hãnh, bởi vì tôi đã, đang trải nghiệm rất nhiều điều, kể từ ngày mới khởi nghiệp khi còn rất trẻ, và bởi vì tôi nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả hâm mộ, cũng như những sự thừa nhận với tư cách là diễn viên. Tâm trí, sức lực có thể hao mòn vì công việc, và trong quá khứ có thể là thời điểm khó khăn, nhưng giờ mọi việc đã ổn. Đó là lý do mang lại sự hạnh phúc cho tôi.
Nguyễn Hương