Tối 11/8/2010, Lê Ngọc Hưng (21 tuổi, Nam Định) và bạn đến khu trọ ở xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm (Hà Nội) thăm chị Phạm Thị Thanh Quỳnh, người cùng quê.
Vì vướng chiếc xe khác, Hưng dựng xe của mình gần tường phòng trọ bên cạnh. Sau đó, anh này cùng bạn ra quán net đầu ngõ chơi với em trai chị Quỳnh là Phạm Ngọc Tuấn (khi đó 17 tuổi) rồi quay về phòng trọ.
Trong khi đó, Lê Quang Thạch (28 tuổi, ở huyện Đức Mộ, tỉnh Quảng Ngãi), công nhân xây dựng, trọ cùng khu đi làm về thấy xe của Hưng dựng chặn lối đi. Hưng ra phân trần liền bị Thạch xông vào đấm, hai bên xô xát. Thạch bị Hưng đấm chảy máu đầu nên tức tối. Một lúc sau, Thạch dùng cục đá bê tông đập vỡ đèn xe máy của Hưng.
Nhóm côn đồ tại tòa. Ảnh: Việt Dũng. |
Thấy gã công nhân đập vỡ đèn, xô đổ xe mình, Hưng gọi cho một nhóm bạn đến "giải quyết", sau đó bỏ đi. Thạch ở trong nhà, đã điện thoại cho Nguyễn Duy Chuyền (24 tuổi), Lê Văn Sự (19 tuổi), Lê Văn Đóa (22 tuổi), Nguyễn Thanh Hòa (25 tuổi), Trần Tuấn Anh (21 tuổi), Nguyễn Trường Giang (22 tuổi), Nguyễn Văn Cường (22 tuổi) và Lê Văn Khánh (22 tuổi) đều trú ở huyện Sóc Sơn, huyện Mê Linh (Hà Nội).
Cả nhóm mang theo dao tông, dao nhọn... đi taxi đến chỗ Thạch. Sau khi nhận lệnh "đánh luôn, không cần hỏi", nhóm côn đồ lao vào phòng trọ lúc này có chị Quỳnh, Tuấn và Hưng. Chuyền là người chạy vào đầu tiên, dùng gậy chọc bi-a vụt vào đầu, đâm một nhát vào đùi trái anh Hưng. Tiếp đó, Chuyền còn đâm một nhát vào ngực trái của anh Tuấn. Nạn nhân còn bị Khánh bổ sống dao vào vai, cánh tay. Những tên côn đồ khác cũng lao vào đánh dù thấy nạn nhân không còn cử động. Anh Tuấn đã tử vong tại chỗ, còn Hưng tổn hại 32% sức khỏe.
Trước vành móng ngựa TAND Hà Nội, Thạch, Hòa, Cường, Thọ, Giang, Khánh, Đóa, Sự, Tuấn Anh bị truy tố các tội Giết người, Cố ý gây thương tích. Chiều 28/9, sau hai ngày xét xử, Tòa đã tuyên phạt Thạch chung thân, các bị cáo còn lại nhận từ 11 năm đến 29 năm tù (tổng cộng 175 năm).
Việt Dũng