Bạn Bùi Thị Ánh Mai chia sẻ: 6 năm không quá dài nhưng cũng không là ngắn. Ban đầu, mình chỉ đơn thuần là sẻ chia tâm sự giữa 2 người bạn. Rồi từ khi nào chúng ta đã cùng vượt qua bao sóng gió, có say nắng, có cách xa, có ngăn cản... tất cả các cung bật cảm xúc, hương vị của tình yêu dường như giúp anh và em trưởng thành hơn, say đắm hơn, và hiểu nhau nhiều hơn.
Sự chờ đợi của em đã không hoài phí. Cảm ơn anh, chàng trai có đôi mắt to tròn sau cặp kính dày. Tưởng chừng có lúc căng thẳng trong tình yêu đôi ta, tưởng chừng là sẽ không ai trong chúng ta đủ bền bỉ bước tiếp thì duyên phận lại để anh đi xa. Và rồi chúng ta nhận ra đối phương quan trọng đến dường nào.
Bắt đầu bằng chữ duyên, chốt bằng chữ phận. Thậm chí ngày chúng ta làm nên bộ album này, khung cảnh thiên nhiên đã quá ưu đãi đến nỗi mọi người nghĩ là ảnh ghép, hay chúng ta không chụp tại nơi tình yêu bắt đầu. Với em, "cảm ơn rất rất nhiều" là những gì em muốn thốt lên tại hôn lễ chúng mình. Hãy cùng em, chúng ta cùng nhảy tiếp nhạc điệu của tình yêu, anh nhé!


















>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng giá trị của thương hiệu giày Dolly. Xem chi tiết thể lệ tại đây.