- Cái này 200 USD - cô gái đưa cho Jimmy một chiếc áo lót và nói.
- Tôi muốn cái nào mỏng, nhẹ hơn cơ.
- Vậy thì cái này giá 3.000 USD.
- Mỏng hơn nữa!
- Cái này là mỏng nhất rồi, giá 5.000 USD.
- Tôi sẽ lấy bộ này.
Sau đó, Jimmy trở về nhà đưa cho vợ bộ đồ và bảo cô mặc vào.
Cô vợ vào phòng mở hộp đồ ra và nghĩ: "Bộ đồ lót này mỏng quá, chồng mình sẽ không thể nhận ra mình đang mặc nó hay không".
Nghĩ thế, cô nàng quyết định bước ra mà không mặc gì trên người.
- Thế nào, anh thích nó chứ?
- Ôi, chết tiệt thật, em nghĩ coi với cái giá 500 USD một bộ như vậy thì ít nhất họ cũng phải ủi cho nó phẳng chứ!!! - Jimmy tức giận nói.
***
Một chàng đến chơi với bạn là bác sĩ thú y. Anh thấy một cô gái xinh đẹp đang ôm chặt chú chó xinh xắn trong tay. Chàng trai chép miệng:
- Ước gì mình là con chó ấy nhỉ?
Anh bạn vội can:
- Ấy, đừng! Cô ấy mang chó đến để thiến đấy!