Ca sĩ Chanh tự an ủi: "Mấy ngày nay thấy mưa lại mừng. Bây giờ không mưa mà tới đó 'đổ một trận' thì mới căng". Chị đang cầu trời cho liveshow của mình thật "khô ráo", vì nếu không thì toàn bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu được dựng 100% ngoài trời không chắc phát huy hết hiệu quả.
|
Phương Thanh hát dưới mưa trong liveshow 2002. |
Hồ Quỳnh Hương cũng hồi hộp cho I'm student, diễn ra vào 6/5. Liveshow tổ chức tại Câu lạc bộ Lan Anh nên không lo khán giả và ca sĩ phải tắm mưa. Thế nhưng, Hồ Quỳnh Hương lại sợ số lượng người xem sẽ giảm, nếu "trời không thương" đúng vào đêm ấy. Dù vé hoàn toàn miễn phí, nữ ca sĩ vẫn phập phồng: "Lạy trời khán giả đến thật đông, dù trời có mưa".
Như cánh vạc bay của Hồng Nhung diễn ra trong khán phòng ấm áp của Nhà hát TP HCM. Số lượng ghế địa điểm này chỉ hơn 500, lại được bán trước, nên chị không phải lo nhiều. Tuy nhiên, ca sĩ Bống cũng xốn xang: "Không mưa vẫn tốt hơn vì có đồng nghiệp làm sô cùng ngày".
Nếu phải đối mặt với những lý do bất khả kháng như trời mưa thì Phương Thanh cũng chỉ biết mong... trời thương. Chị nói: "Đây là những chương trình mở hàng cho âm nhạc Việt Nam 2006, ca sĩ nào cũng tự bỏ tiền làm bằng tất cả tâm huyết của mình, nên chỉ mong diễn ra thật suôn sẻ".
Dù lo song "Chanh" vẫn lạc quan, liveshow dưới mưa cũng có cái hay riêng. Ở liveshow 2002, ca sĩ này đã phải đứng hát dưới mưa, mắt môi nhòe son phấn, quần áo, tóc tai ướt sũng nhưng nhiều khán giả vẫn đồng hành với chị tới phút cuối cùng. "Mưa mà khán giả không bỏ mình thì tình cảm càng nồng hơn", Phương Thanh hy vọng.
(Theo VnExpress)