Khi đến với anh, tôi đã không còn là một người con gái trong trắng nữa và tôi đã thẳng thắn nói chuyện với anh. Quen nhau được một năm thì cưới, lúc đó tôi đã mang thai được bốn tháng. Khi biết tôi có thai, anh không hề bối rối và nói sẽ cưới tôi. Khi đó, chúng tôi rất nghèo, chỉ là nhân viên văn phòng bình thường nên cuộc sống rất khó khăn, nhất là khi đứa con gái chào đời. Một năm trở lại đây, chồng tôi làm ăn cũng đỡ, anh bắt đầu học lái xe rồi mua xe tự chạy đi chạy lại để tiện liên lạc công việc. Thời gian gần đây, anh bắt đầu chải chuốt cho bản thân mình hơn, anh thường xuyên lấy lý do công việc để đi đến 23h mới về, kể cả thứ bảy và chủ nhật, có khi tới một hai giờ sáng. Chuyện gì đến phải đến, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra và tôi phát hiện anh đã có bồ, là đối tác làm ăn của anh.
Anh thường xuyên lên nhà người ta chơi, còn chở cả con gái lên nữa. Tôi âm thầm điều tra và biết cô gái này có một cậu con trai nhưng không có chồng. Cô ta không chỉ có chồng tôi là người tình mà còn quan hệ cả với sếp. Khi tôi nói chuyện thẳng thắn cùng anh thì anh không nhận và cho rằng tôi ghen bóng ghen gió lúc nào cũng nghi ngờ anh. Anh trở nên lạnh nhạt với tôi, không cho tôi đụng vào người anh dù chỉ là cái nắm tay. Do không có bằng chứng cụ thể nên tôi đành thôi, không nói nữa để tránh căng thẳng có thể đẩy anh ra xa tôi hơn. Anh vẫn thường xuyên lén tôi ra chỗ khác để gọi điện cho người ta. Một lần, tôi thấy anh gọi nhưng khi đó anh chối, bảo không phải gọi cho cô ta nhưng tôi biết đấy chính là số điện thọai của mẹ cô ta và anh còn cố tình gọi là để chứng minh cho tôi biết là không phải cô ấy. Hôm đó vì sức chịu đựng tôi đã cạn kiệt nên tôi đã rạch tay mình nhưng mọi người kịp phát hiện và kể từ đó anh bớt lạnh nhạt với tôi hơn.
Giờ tôi đang có em bé, tôi không biết phải làm sao để anh có thể hồi tâm quay về? Trong linh cảm, tôi nhận ra rằng anh yêu người ta thật sự. Do biết tôi nghi ngờ nên hai người ít gặp nhau hơn, hôm nào gặp được người đó thì anh về còn nói cười cùng vợ con, còn không thì anh như người không hồn. Trong thâm tâm, tôi vẫn còn yêu anh, không muốn mất anh. Tôi phải làm sao để anh hồi tâm quay lại với gia đình đây? Hãy cho tôi lời khuyên
Thu Trang