Becks và Claire thủa còn "hàn vi". |
Nhìn Claire Pankhurst, đang là một nữ thư ký, không có nét đặc sắc nào ngoài vẻ e thẹn, nhưng người ta đã không thể ngờ rằng, cô từng là người tình của Beckham, cầu thủ nổi tiếng nhất trên thế giới hiện nay. Claire đã đi vào trái tim của Beckham bằng những nụ hôn ngọt ngào và hiện tại, cô là một trong những người để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong cuộc sống của tiền vệ này.
"Tôi vẫn không tin bạn trai của tôi thời còn đi học giờ đã trở thành một ngôi sao bóng đá. Hồi đó, chúng tôi thường tới công viên để tâm sự và chúng tôi đã có những nụ hôn thật nồng nàn. Tuy nhiên, chúng tôi không bao giờ đi quá xa điều đó, mặc dù tôi tin rằng, anh ấy rất tuyệt vời", Claire cho biết.
Theo Claire, cô đã phải vật lộn với cuộc sống địa ngục khi đội trưởng đội tuyển Anh kết hôn với Posh Spice (Victoria), nhưng hiện tại, cô muốn quên những kỷ niệm thời xưa cũ, bởi Beckham đã thay đổi quá nhiều, anh có những hình xăm trên người và nom như một gã đàn ông cục cằn.
"Nhìn những hình xăm của anh ấy thật kinh khủng. Nó đã làm cho Beckham thay đổi quá nhiều so với thời mà tôi đã yêu", Claire nói, "Tôi nghĩ, không lâu nữa, Beckham sẽ trở thành một ngôi sao nhạc hip-hop".
Theo Thể thao VN, Claire đang sống ở Leighton Buzzard. Năm 1991, Becks đã ngỏ lời yêu cô khi Claire mới 15 tuổi và đang theo học tại trường Chingford ở Essex, còn Beckham lúc đó 16 tuổi. "Chúng tôi thường đi chơi với một nhóm bạn và tôi đã để ý tới Beckham vì anh ấy là người rất hấp dẫn và có nhiều cô gái theo đuổi. Chính vì thế, tôi thực sự cảm thấy hài lòng khi một ngày, anh ấy đã đưa tôi tới công viên và bày tỏ tình yêu với tôi", Claire nói, "Thế nhưng, anh ấy đã không còn nhút nhát, bẽn lẽn và những tính cách đáng yêu như ngày nào”.
Trong buổi nói chuyện với Beckham, Claire đã ôn lại những kỷ niệm ngày tiền vệ đội tuyển Anh còn tập luyện những quả đá phạt ở công viên và giờ đây, những cú sút "thần sầu" đó đã trở thành điểm đặc biệt của Beckham.
"Hồi đó, Beckham rất chăm chỉ. Anh ấy không bao giờ đi ra ngoài vào hôm thứ Sáu, bởi phải chơi bóng vào ngày hôm sau, Claire giải thích. "Đã có những lời than phiền về sự lãng mạn trong tình yêu của chúng tôi, kể từ khi Beckham tới thi đấu cho Manchester United. Tôi đã không tin điều đó, bởi tình yêu của chúng tôi sẽ không bao giờ đổ vỡ. Tôi chăm sóc Beckham nhiều hơn, nhưng đó chính là nguyên nhân khiến cho tôi mất anh ấy".