Đỗ Thành Đạt và Khánh Vy đã yêu nhau trong 12 năm, giờ 'chàng' 38 tuổi, còn 'nàng' 28 tuổi. |
Cái duyên đến với xe đạp khá trễ nhưng nhờ tài năng bẩm sinh, Thành Đạt đã “đạt” được nhiều thành tích ấn tượng. Quyết không rời xa xe đạp, khi giã từ sự nghiệp cua-rơ, Thành Đạt chuyển qua nghề HLV để truyền “bí kíp" lại cho đàn em. Những tên tuổi của làng xe đạp Việt Nam như Trương Quốc Thắng, Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Nam Cực, Lê Văn Duẩn... là học trò của anh.
Trong làng xe đạp, người ta không chỉ biết đến Đạt với tài năng huấn luyện và cách xoay chuyển tình thế trên đường đua một cách ngoạn mục mà còn biết đến Đạt với một mối tình chung thủy. Dân trong nghề gọi vui “đó là mối tình dài nhất làng đua”. Nàng Vy yêu chàng Đạt từ khi anh còn là một cua-rơ với nụ cười rụt rè. Trong những lần đến chơi nhà chú ở gần chỗ trọ của Thành Đạt, cô bé trung học đã bị say đắm bởi chính nụ cười hiền hậu của chàng cua-rơ. Khánh Vy thường xuyên ghé thăm chú mình hơn và rồi, những ánh mắt tình tứ, những cử chỉ thân thiện của cả hai đã khiến con tim cô nữ sinh rung động và họ chính thức yêu nhau từ dạo ấy.
Nếu như chàng suốt ngày rong ruổi trên mọi nẻo đường từ Bắc vào Nam, từ miền xuôi đến miền ngược, từ vùng núi đến đồng bằng, từ nước này qua nước khác với nghiệp xe đạp thì nàng vẫn ầm thầm ở nhà ngồi đợi tin chiến thắng mà không thể một lần theo chân chàng. Bởi trong giới xe đạp, sự rủi ro là rất cao nên người ta “kỵ” khi đưa... phụ nữ theo đoàn.
Hơn nhau 10 tuổi, (năm nay Thành Đạt 38, còn Vy 28 tuổi) yêu nhau đã... 12 năm và khi “thời cơ chín muồi”, hai người quyết định “tung nước rút về đích” vào đêm 28/12. Chàng rể Thành Đạt tâm sự: “Bây giờ thì bánh xe tình yêu của mình đã cán đích rồi, 'áo xanh chung cuộc' đã nắm chắc trong tay”. Còn cô dâu Khánh Vy bẽn lẻn: “Chờ ổng hoài, đứng ở đích mỏi cá mắt bây giờ mới thấy cán đích đó”.
Hình ảnh chú rể Thành Đạt và cô dâu Khánh Vy:
Kỳ Lân