Thái độ của nhà xuất bản rất lịch sự, xong đối chiếu với thực tế thì lại có phần… thất thố, bởi tác giả của cuốn sách, nhà văn Nga Boris Pasternack đã tạ thế cách đây … 44 năm. Vậy làm sao ông có thể “liên hệ với nhà xuất bản để lĩnh nhuận bút và sách biếu” được? Chẳng lẽ Ban biên tập đã đãng trí đến thế, trong khi ngay ở đầu sách, họ còn nhắc đến lễ tưởng niệm 100 năm ngày sinh của ông diễn ra cách đây 14 năm!
Một trường hợp khác, nhiều độc giả vô cùng kinh ngạc khi thấy những nhà văn họ yêu quý hình như có tài cải tử hoàn sinh hoặc chết trước sinh ra hàng vài chục, thậm chí vài trăm năm. Điển hình là văn hào Nga F.M.Đôxtôiépxki với tiểu thuyết Anh em nhà Karamazốp do nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2000 hiện vẫn đang được bày bán rất nhiều trên các sạp sách báo ở Hà Nội. Trong phần lời giới thiệu và ít trang mở đầu cuốn sách đã thấy có tới 3 trường hợp nhân vật được đề cập chết trước khi… sinh. Đó là Đôxtôiépxki: sinh năm 1821 và mất năm… 1381; là V.Bôntsơ - Bruêvits, sinh năm 1873 và là Đảng viên ĐCS Liên Xô từ… 1395; là Pruđông Pie Jôdep, sinh năm 1908 và mất năm… 1865.
Theo An Ninh Thế Giới, như vậy, người “nhẹ” nhất thì cũng tạ thế trước khi sinh ra trên 40 năm, mà “nặng” thì mất trước khi sinh tới gần… 500 năm!