Công chúa Mako, con gái lớn của Thái tử Fumihito (tước hiệu: Akishino), cháu gái Nhật hoàng Naruhito, dự định đến sống ở New York (Mỹ) với bạn trai thường dân Kei Komuro vào 26/10. Sau kết hôn với một thường dân, công chúa Mako sẽ mất đi tước vị hoàng gia, theo luật Hoàng gia Nhật Bản.
An ninh của cô sẽ được đảm bảo như thế nào bên ngoài Nhật Bản được xem là vấn đề cấp bách. Một số thành viên nữ trong hoàng thất Nhật Bản từng bị đe dọa an ninh sau khi từ bỏ thân phận hoàng gia. Takatsukasa, con gái của Thiên hoàng Hirohito, từng là nạn nhân của một vụ cướp. Em gái của bà, Takako Shimazu, đã thoát khỏi một vụ bắt cóc có chủ đích.
Sayako Kuroda, 52 tuổi, con gái duy nhất của Nhật hoàng Akihito, người kết hôn với một thường dân vào năm 2005, đã được Đội Cảnh vệ Hoàng gia bảo vệ an ninh. Sau khi bà kết hôn, từ bỏ thân phận hoàng gia và bắt đầu sống ở Tokyo, Sở Cảnh sát thành phố (MPD) vẫn tiếp tục bảo vệ an ninh cho bà.
Công chúa Mako dự kiến tạm thời sống trong một chung cư ở Tokyo với Komuro khi cô rời khỏi cung điện Akasaka sau kết hôn. Tờ Mainichi Shimbun dẫn lời một quan chức cảnh sát cấp cao rằng "cô sẽ được chỉ định một nhân viên an ninh riêng đi kèm trong thời gian sống trong nước, giống như cựu công chúa Sayako". Cũng có khả năng là một đội cảnh sát sẽ canh giữ trước nhà của Mako và đảm bảo an ninh 24/24.
Tuy nhiên, nếu công chúa Mako và Komuro chuyển đến New York, vấn đề an ninh của họ sẽ trở nên phức tạp hơn, bởi các sĩ quan cảnh sát Nhật Bản sẽ không theo Mako ở nước ngoài, nơi họ không có thẩm quyền. "Vẫn chưa có gì được quyết định, nhưng các nhà chức trách trước tiên có thể sẽ yêu cầu Mỹ cung cấp dịch vụ an ninh cho cô ấy", nguồn tin thân cận phỏng đoán.
Cụ thể, dịch vụ an ninh có thể bao gồm việc tuần tra thường xuyên xung quanh nhà của Mako và nếu cần thiết có thể xem xét việc cung cấp vệ sĩ cho cô. Trong những trường hợp như vậy, cảnh sát Nhật Bản có thể cử các sĩ quan làm đầu mối liên lạc giữa họ và cảnh sát địa phương. Hoặc "công chúa Mako phải cân nhắc các lựa chọn như tự thuê vệ sĩ", một nguồn tin tại Cơ quan Hoàng thất Nhật Bản cho biết.
"Có thể có những quan điểm gay gắt về việc tiếp tục cung cấp an ninh cho công chúa. Nhưng có khả năng rắc rối sẽ phát sinh, an ninh cần được cung cấp khi cần thiết", một quan chức cảnh sát cấp cao khác nhận xét.
Công chúa Mako và Kei Komuro, đều 29 tuổi, gặp nhau năm 2012 khi còn là sinh viên Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế ở Tokyo. Cả hai đính hôn vào tháng 9/2017. Đám cưới của họ liên tục bị hoãn trong ba năm qua do bê bối tài chính liên quan đến mẹ Komuro, người bị bạn trai cũ tố quỵt nợ khoản tiền 4 triệu yen (35.959 USD), gồm cả việc trang trải học phí đại học cho Komuro. Sau khi liên tục bị truyền thông trong nước công kích, Komuro đã chuyển đến New York theo học trường luật của Đại học Fordham và lấy bằng Tiến sĩ luật hồi tháng 5. Hiện Komuro làm việc cho một công ty luật tại New York và vừa trở về Nhật Bản để chuẩn bị tổ chức đám cưới với công chúa Mako.
Dưới sự phản đối và không hài lòng của công chúng về đám cưới, công chúa Mako phải điều trị tâm lý chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (Post-traumatic stress disorder - PTSD). Cô cũng đã từ chối khoản hồi môn 150 triệu USD (1,35 triệu USD) được dành cho các nữ thành viên hoàng thất khi kết hôn với thường dân. Đám cưới của Mako cũng không được tổ chức theo nghi thức truyền thống.
Công chúa Mako là con gái lớn của Thái tử Fumihito - người được tuyên bố thừa kế ngai vàng từ anh trai là Nhật hoàng Naruhito vào tháng 11 năm ngoái. Thái tử Fumihito còn có hai con là công chúa Kako, 25 tuổi, và hoàng tử Hisahito, 14 tuổi, người đứng thứ hai trong danh sách thừa kế ngai vàng và là duy nhất trong thế hệ mình.
Sơn Nam (Theo Mainichi Shimbun)