
Ảnh minh họa
Samar M., 28 tuổi, khẳng định chồng cô, anh Mohammad S., không chỉ làm toàn bộ việc nhà mà còn không cho vợ động tay giúp đỡ, khiến cô vô cùng chán nản. Sau khi trao đổi thẳng thắn với nhau, Mohammad còn trả lời rằng nếu Samar muốn sống trong nhà thì phải tuân thủ mọi nguyên tắc mà anh đặt ra.
"Chúng tôi mới cưới nhau có hai tuần. Tôi biết và yêu anh ấy đã hơn hai năm nhưng bây giờ tôi ghét phải sống cùng người đàn ông ấy và không thể chịu nổi cách hành xử đó", Samar chia sẻ với trang tin Masrawy. "Chồng tôi chẳng khác gì một bà nội trợ. Anh ấy không để tôi động vào bất cứ đồ vật gì trong nhà và làm hết mọi việc từ nấu nướng, lau dọn và những việc khác. Anh ấy kiểm soát mọi thứ trong nhà, và tôi chẳng có quyền góp ý gì, kể cả nơi đặt tivi".
Theo Oddity Central, Mohammad mở một cửa hàng bán quần áo và công việc kinh doanh rất tốt. Anh thuê nhân viên, thuê người quản lý nên gần như ở nhà suốt ngày.
Khi Samar đem chuyện này kể với mẹ chồng, bà rất ngạc nhiên và cho biết Mohammad chưa từng động tay vào việc gì trong nhà lúc còn sống cùng cha mẹ.
"Anh ấy đúng kiểu 'phụ nữ gia đình' và tôi không thể chịu nổi việc phải sống cùng người đàn ông như vậy. Mới cưới hai tuần thôi nhưng anh ấy tranh nấu cơm, giặt giũ vì anh ấy biết phân loại quần áo bẩn theo màu. Giặt xong, anh ấy lại là quần áo, rồi quét nhà, sắp xếp thức ăn trong tủ lạnh. Còn tôi thì cả ngày không động tay gì, chỉ ngồi nhìn anh ấy vui vẻ làm việc", Samar bức xúc nói.
Hiện Samar đã gửi đơn xin ly hôn lên Tòa án Gia đình ở New Cairo, trong đó ghi rõ: "Chồng không cho tôi quyền tự do sắp xếp việc nhà, tôi thấy mình như người đến nghỉ trong khách sạn". Tòa đã thụ lý đơn và định ngày xét xử.