Bạn là người của cộng đồng, mong muốn hòa nhập với đám đông, dù phải thay đổi một vài sở thích cá nhân. Tuy nhiên, bạn chỉ sẵn sàng thay đổi khi thấy hòa hợp với tập thể đó, cũng như yêu mến những đối tượng cụ thể. Còn một khi bạn đã ghét ai, đừng mong bạn sẽ liếc mắt để ý tới họ, chứ đừng nghĩ đến việc cười nói với thân thiện. Cách bạn tương tác với mọi người cũng phụ thuộc vào tâm trạng của bạn. Nếu tinh thần thoải mái, vui vẻ, bạn sẽ tỏ ra đáng yêu vô cùng, xởi lởi và hoạt ngôn. Còn khi tâm trạng tồi tệ, mọi người nên tránh xa bạn ra, chớ lại gần mà bị "vạ lây".