Nguyễn Thị Thanh Huyền
(Bài dự thi 'Phút nhìn lại mình')
Phần 1: Tôi
1. Kể tên 5 dự định, mơ ước quan trọng mà bạn đã lên kế hoạch, ấp ủ trong vòng 3-5 năm qua nhưng vẫn chưa thành hiện thực/thực hiện được.
- Học lên cao học để mở rộng con đường tương lai
- Viết những bài văn hoặc thơ thật ý nghĩa, chân thành và sâu sắc về chủ đề thầy - trò, về những khía cạnh đẹp trong khung cảnh giáo dục hiện nay
- Chi tiêu hợp lý hơn nữa để có đủ tiền sắm cho mình một chiếc xe hơi bình thường (dành cho việc đi du lịch lúc rảnh rỗi và đơn giản hơn nữa là để bố chở mẹ đi chơi vào cuối tuần cho thoải mái, an nhàn)
- Mở được một quán cà phê sách - nơi đó mọi người và học sinh của mình đến để tận hưởng giây phút yên bình và khám phá những kiến thức mới trên trang sách từ thư viện nhỏ mà mình đã và đang xây dựng.
- Có một đám cưới thật vui và hạnh phúc bên gia đình và bạn bè
2. Kể tên 5 người bạn yêu thương nhất và quan trọng nhất với bạn trong thời điểm hiện tại.
- Gia đình
- Anh
- Nhỏ bạn thân từ hồi còn đi học (Bạn ấy luôn bên cạnh lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu và có những lời khuyên chân thành, hợp lý trong lúc "nước sôi, lửa bỏng")
- Chị bạn đồng nghiệp (Chị giờ không làm cùng mình nữa nhưng khi nào cần, chị cũng đưa ra những lời động viên rất lạc quan, để rồi từ đó mọi rắc rối của mình tưởng chừng như giảm đi mất một nửa)
3. Kể tên 5 việc/hành động bạn không thích nhất nhưng vẫn phải làm.
- Đi dạy vào ca tối (vì nhiều lần mình phải bỏ những buổi "họp hành" với lũ bạn để làm việc)
- Phải mặc áo dài khi lên lớp trong thời tiết nóng mà trong lớp học thì quạt quay chậm rì rì
- Đi trông thi học kỳ, thi tốt nghiệp vì rất căng thẳng, áp lực
- Phải giặt những đồ nặng (mình ít khi sử dụng máy giặt)
- Phải sắp xếp, dọn dẹp lại phòng ốc thường xuyên vì cứ dọn xong thì một tuần sau lại thấy như cũ
4. Kể tên 5 tính cách bạn thích nhất ở bản thân mình hiện tại
- Có trách nhiệm, nhiệt tình với công việc, luôn giữ lời hứa
- Siêng năng, sáng tạo, có thực tâm đối với nghề nghiệp và học sinh
- Tính cách vui vẻ, thoải mái
- Luôn nhìn nhận lỗi sai, biết nói lời xin lỗi (tự điều chỉnh để sửa sai)
- Nhanh giận, nhanh quên, hay suy nghĩ cho người khác
5. Kể tên 5 tính cách bạn chưa ưng lắm ở mình và muốn cải thiện trong tương lai
- Ngại thay đổi chỗ làm hay công việc
- Tính tình dễ nóng khi bị kích động
- Chưa đủ kiên nhẫn, chưa quyết đoán trong mọi quyết định và bỏ lỡ nhiều cơ hội vàng
- Đôi khi suy nghĩ, lo lắng cho mọi người quá, cuối cùng mình lại bị thiệt thòi, bị nghi ngờ không đúng
- Hay mít ướt, nhõng nhẽo và nghi ngờ người ấy
6. Kể tên 5 điều khiến bạn sợ hãi.
- Ma
- Bị đau (Chó cắn, tiêm chích...)
- Người chạy xe ẩu trên đường
- Bị hiểu nhầm, bị nói sai sự thật về bản thân
- Sợ bị la mắng (mặc dù biết thế là tốt cho mình nhưng mình phải mất thời gian rất lâu để thoát khỏi việc tự trách bản thân).
7. Kể tên 5 điều khiến bạn hạnh phúc.
- Học sinh học tốt, làm bài thi tốt
- Gia đình khỏe mạnh, vui vẻ, thoải mái
- Nhận được tin nhắn "Anh yêu em nhiều lắm! Anh luôn ở bên em" (vì người ấy rất ít khi nói, chỉ làm cho mình vui thôi nên đôi khi cũng thèm)
- Đi câu cá với anh
- Anh ấy khen mình siêng, giỏi, ngoan khi mình nấu cho anh một bữa ăn ngon hay lau dọn giúp anh căn nhà
8. Kể tên 5 địa danh trên thế giới bạn muốn đến nhất.
- Sa Pa
- Vịnh Hạ Long
- Miền Tây
- Australia
- Hàn Quốc
9. Kể tên 5 việc bạn muốn làm nhất trong vòng một năm tới.
- Chuyển sang chỗ làm mới
- Thi đậu cao học
- Kết hôn
- Biếu được bố mẹ một khoản kha khá
- Tiết kiệm được cho bản thân một khoản kha khá nữa
10. Kể tên 5 điều mà bạn thấy mình đã/đang lãng phí nhất.
- Thời gian
- Tuổi trẻ
- Sự yêu mến, kính trọng đối với những người không đáng được như vậy
- Xăng (mình đi hơi nhiều)
- Quần áo, đồ dùng (đôi khi mua về lại không mặc hoặc đồ mua không cần thiết)
Phần 2: Tôi và mọi người
1. Ai là người quan tâm đến bạn nhất hiện tại?
- Anh ấy.
2. Ai là người luôn bảo vệ bạn dù bạn có sai lầm?
- Bố mẹ và anh ấy.
3. Ai là người bạn luôn cầu chúc bình yên và khỏe mạnh?
- Tất cả mọi người.
4. Ai là người tặng quà bạn nhiều nhất?
- Học sinh.
5. Ai là người khiến bạn có đủ sức mạnh để thay đổi tốt hơn?
- Anh ấy và bản thân.
6. Ai là người bạn từng to tiếng hoặc nặng lời và bạn rất muốn xin lỗi hoặc rút lại lời lẽ của mình?
- Bố mẹ và anh ấy.
7. Ai là người bạn muốn nghe lời động viên từ họ nhất?
- Bố mẹ và anh ấy.
8. Ai là người bạn tin tưởng nhất để có thể khóc trước họ hoặc kể những chuyện thầm kín, đau buồn?
- Anh ấy, nhỏ bạn và chị bạn đồng nghiệp.
9. Bao lâu rồi bạn chưa nói với ai đó xung quanh mình (gia đình, bạn bè...) rằng bạn nhớ, yêu hay tự hào về họ?
- Một ngày.
10. Bao lâu rồi bạn chưa tập thể dục (bất cứ hình thức vận động nào: đi bộ, đạp xe, tập yoga, chạy, nhảy...)?
- Gần một năm.
11. Bao lâu rồi bạn chưa đi giữa thiên nhiên, hít thở không khí trong lành, ngắm cỏ cây và nghe chim hót?
- Một tuần.
12. Bao lâu rồi bạn chưa đọc sách và cuốn sách gần đây nhất bạn đọc tên là?
- Mình thường đọc sách, nhất là khi căng thẳng. Cuốn sách mình hiện vừa đọc xong là Thiên thần và ác quỷ của Dan Brown.
13. Kế hoạch thư giãn cho cuối tuần này của bạn là gì?
- Đi dạo biển.
14. Ngày hôm nay bạn đã cười bao nhiêu lần?
- Mấy hôm nay mình đang có chuyện buồn trong công việc nên mình chẳng cười được. Bình thường mình rất hay cười và còn làm mọi người cười nữa.
15. Bạn có đang cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc?
- Với những gì đang có, mình là người luôn may mắn, hạnh phúc. Cho dù bây giờ mình đang có một chút rắc rối, nhưng mình vẫn nghĩ đó là một thử thách cho bản thân. Mình sẽ trưởng thành hơn và hoàn thiện hơn sau sự cố này. Mình xếp sự cố vào mục "Rút kinh nghiệm" và "Cố gắng sửa sai" vì mình còn rất trẻ.