Vợ chồng mình đã dành tặng nhau những gì tốt đẹp nhất, là niềm hạnh phúc mới là cuộc sống mới, là sự thăng hoa về tình yêu. Sau hai năm chung sống hạnh phúc bên nhau và vợ chồng mình đều tưởng rằng sẽ mãi mãi chăm sóc, sẻ chia, cùng giúp nhau xây dựng cuộc sống đẹp hơn. Nhưng anh đã là người đầu tiên mắc lỗi với vợ yêu của anh, anh đã để vợ yêu của anh cô đơn và buồn chán trong vài tháng, và chỉ điều đó thôi đã làm anh hoàn toàn mất đi cô vợ yêu bé bỏng của anh.
Vợ yêu của anh đã không vượt qua được chính mình, đồng thời đến khi anh nhận ra sai lầm của mình, anh đã bù đắp, anh đã rất cố gắng và anh đã gần giữ được vợ yêu của anh. Nhưng cuộc sống mà, vốn không như những gì mình mong đợi, vì tình cảm của vợ yêu đã dành cho người ta nhiều quá, và anh không thể chấp nhận được việc vợ yêu của anh đang trong vòng tay mình lại có nhiều lúc nghĩ đến người ta. Vợ yêu ơi! Hãy về ngôi nhà hạnh phúc của vợ chồng mình đi vợ yêu. Ở đó luôn có chồng yêu dang hai tay đón vợ yêu về. Chồng yêu mãi mãi yêu cô vợ yêu bé bỏng. Về nhà mình nha.
moonlight.xt