Tôi 29 tuổi, hồi nhỏ ba bỏ lại 2 mẹ con tôi rồi ra đi, lúc năm lên 12 tuổi thì mẹ cũng mất nên giờ chỉ một thân một mình lủi thủi đi về, trình độ mới học tới lớp 10. Đi làm được bao lâu nay mà tôi chỉ đủ tiền ăn, quần áo, phòng trọ, rồi mua được cái xe máy đi làm, đôi khi cũng tự ti với mấy người còn ba còn mẹ lo lắng.
Công việc bán hàng của tôi làm từ 6h30 tới 21h, được nghỉ giữa giờ 2 tiếng, tốn thời gian mà chỉ được có 5,5 triệu đồng. Đôi khi tôi muốn đi học lại, học bổ túc lấy bằng 12 nhưng thời gian vậy sao mà đi học (tôi ở tỉnh nên không có lớp tối). Tôi thấy mấy người bán hàng online trên mạng cũng khá, định bỏ vài triệu đồng nhập hàng gấu bông về bán online mà chẳng biết khả thi không. Ai có hướng đi nào hướng dẫn tôi với, giờ làm bán hàng được chứ vài năm nữa già rồi thì sao?
Ngân
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.