Minh Tú gần đây hoạt động thời trang tích cực, làm giám khảo nhiều cuộc thi nhan sắc. Chuyện tình cảm của cô với bạn trai người Đức tên Chris, sinh năm 1981, nhận sự quan tâm từ người hâm mộ. Dịp này, cô tâm sự về cuộc sống, hành trình yêu của bản thân.
- Ở tuổi 31, chị nghĩ thế nào về việc lập gia đình?
- Tôi chưa sẵn sàng kết hôn vì bản thân còn quá nhiều thứ muốn làm. Chẳng hạn, tôi muốn đi phượt một chuyến từ Nam ra Bắc. Đây là ước mơ chắc chắn tôi sẽ thực hiện nhưng khi đã kết hôn, làm sao tôi có thể bỏ chồng ở nhà, một mình phiêu lưu hai tháng. Anh ấy xin nghỉ phép, đi theo mình cũng không được.
Bên cạnh đó, Chris làm văn phòng, giờ giấc cố định trong khi công việc của tôi tự do nên nhiều lúc cả hai không có thời gian cho nhau vào cuối tuần. Điều này có thể chấp nhận ở mối quan hệ yêu đương trai gái. Nhưng khi bước vào cuộc sống gia đình, tình trạng ấy kéo dài sẽ khiến đối phương cảm thấy tại sao lúc nào họ cũng trong tâm thế phải chờ đợi. Tôi sợ mình không đủ bản lĩnh để gánh vác trách nhiệm của một người vợ.
Tôi suy nghĩ thoáng, cưới cũng được, không cưới cũng chẳng sao, quan trọng là hai người có hạnh phúc không. Tất nhiên khi làm đám cưới mẹ tôi sẽ vui hơn, nhưng nó không phải gánh nặng. Một năm qua, Chris luôn đề nghị kết hôn nhưng thấy tôi chưa sẵn sàng, anh luôn nói "anh chờ em". Người đàn ông nói "anh yêu em" tôi nghe nhiều, nhưng nói "anh chờ em" thì rất ít. Khi một người thực sự thương, họ sẽ luôn tôn trọng, đồng hành cho tới lúc mình thực sự sẵn sàng. Chuyện hôn nhân với tôi không phải ưu tiên hàng đầu nên vạn sự tùy duyên.

Minh Tú bên Chris hồi tháng 12/2021. Ảnh: Facebook Minh Tú Nguyễn
- Chuyện tình cảm của chị và Chris trải qua những cột mốc nào?
- Tôi gặp Chris lần đầu năm 2011, khi đó tôi đã có bạn trai nên cả hai chỉ quen biết sơ. Cuối năm 2012, chúng tôi gặp lại lần nữa, tìm hiểu rồi hẹn hò nhưng vài tháng sau quyết định chia tay do cả hai chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài. Sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, quan điểm sống khiến chúng tôi không tìm được tiếng nói chung, nhưng cả hai sau đó vẫn giữ tình bạn.
Cuối năm 2018, sau khi thi Hoa hậu Siêu quốc gia, tôi dự định kết thúc công việc người mẫu để đi du học thì tình cờ gặp lại anh ở một quán cà phê tại TP HCM. Sau buổi hôm ấy, tôi không có cảm xúc gì nhưng Chris "tấn công" tôi rất nhiều. Mẹ biết chuyện, khuyên tôi thử tìm hiểu anh. Tôi và anh sau đó quyết định cho nhau thêm cơ hội. Việc gắn bó trở lại khiến tôi hạnh phúc.
Bốn năm qua, có thời điểm chúng tôi chấp nhận yêu xa vì tôi bận theo đuổi sự nghiệp người mẫu ở trong nước còn Chris bận công tác, làm việc tại các nước châu Á khác. Chúng tôi giữ liên lạc bằng những tin nhắn hỏi thăm cuộc sống của đối phương mỗi ngày. Lúc rảnh rỗi, tôi bay tới nơi anh công tác cùng du lịch. Hiện chuyện tình cảm của tôi không gọi là viên mãn vì mỗi độ tuổi chúng ta sẽ có những nỗi lo riêng. Mối quan hệ của chúng tôi hơn mức bạn trai, bạn gái. Cả hai đồng cảm, xảy ra vấn đề gì sẽ cùng ngồi xuống nói chuyện. Tôi bây giờ cũng chọn lối sống nhẹ nhàng, tích cực hơn.
- Điều gì ở Chris khiến chị muốn gắn bó?
- Đó là sự tử tế, trách nhiệm, không chỉ với tôi mà cả mọi người xung quanh. Cách Chris đối xử với những người có chức vụ thấp hơn rất tử tế, ấm áp. Anh luôn ủng hộ tôi trong công việc, vả lại rất yêu động vật.
Bên cạnh đó, anh tôn trọng sự riêng tư, các mối quan hệ cá nhân của tôi. Kể cả tôi có đi chơi với bạn trai cũ, anh ấy cũng không nói gì. Khi mới gặp, tôi nói với Chris về lý do vì sao mình đi chơi với người cũ. Tôi và người cũ giống như tri kỷ trong thời trang, âm nhạc. Cả hai hợp nhau nhiều thứ và những cột mốc quan trọng trong cuộc đời, tôi đều chia sẻ với Andree (bạn trai cũ của Minh Tú). Ngược lại, Chris đi gặp người khác, tôi cũng không ghen tuông vì cả hai hiểu, đặt cho nhau sự tin tưởng, tôn trọng. Bây giờ chúng tôi yêu nhau nhưng một ngày nào đó hết tình cảm thì sẽ nói cho nhau biết chứ không muốn ngoại tình.
- Gia đình chị đón nhận anh ấy thế nào?
- Xuất thân của tôi rất bình thường, nhưng anh ấy đón nhận gia đình tôi bằng thái độ tôn trọng. Tết vừa rồi, anh ấy về uống bia lề đường với cậu tôi trông rất dễ thương. Riêng mẹ tôi rất hạnh phúc khi con gái có bạn trai. Mẹ chưa từng đòi hỏi tôi quen ai, làm nghề gì. Mẹ chỉ muốn tôi quen một người tử tế, đối xử tốt với tôi, làm công việc bình thường. Mẹ không hướng tôi theo con đường phải quen người giàu, quyền cao chức trọng mà chỉ muốn có con rể tử tế, yêu thương con gái. Mẹ và Chris mỗi lần gặp nhau chỉ cười vì người không rành tiếng Việt, người không biết tiếng Anh. Nhưng lần nào gặp nhau cũng rất vui vì có tôi là người phiên dịch.

Minh Tú hạnh phúc vì được bạn trai tin tưởng, tôn trọng. Ảnh: Facebook Minh Tú Nguyễn
- Chị nghĩ mình hấp dẫn anh ấy ở điểm nào?
- Chắc chắn không phải ngoại hình. Mẹ từng nói với tôi rằng người đàn ông đến với mình vì cái gì thì họ sẽ ra đi vì cái đó. Nếu Chris đến với tôi vì ngoại hình, anh ấy sẽ ra đi rất nhanh bởi anh có rất nhiều bóng hồng vây quanh. Trong khi đó, mỗi lần gặp anh tôi đều không trang điểm, mặc đồ như con trai vậy.
- Nhiều cặp chọn cách sống thử để hiểu nhau hơn. Chị thì sao?
- Tôi và Chris giờ giấc khác nhau nên khó sống thử. Sống thử trước hôn nhân là để xem đối phương có hợp mình không, nhưng chúng tôi chưa nghĩ đến việc này.
- Còn chuyện con cái thì thế nào?
- Gia đình tôi rất mong muốn điều này, kể cả Chris cũng từng đề cập chuyện sinh con. Nhưng tôi sống theo hệ tâm linh, vạn sự tùy duyên nên không có kế hoạch cụ thể. Tôi thích con nít, nhưng thời điểm này chưa sẵn sàng.
Minh Tú sinh năm 1991 tại TP HCM, từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2017, cô đoạt Á quân Asia's Next Top Model, trở thành huấn luyện viên The Face Vietnam, giám khảo The Look Vietnam... Năm 2018, người đẹp thi Miss Supranational, đoạt danh hiệu "Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á" và vào top 10. Năm 2020, cô làm huấn luyện viên Đại sứ hoàn mỹ, Asia's Next Top Model. Cô tham gia đóng phim với các dự án: Người tình, Hoa hậu giang hồ, Bố già...
Thiên Anh