- Không đóng "Nụ hôn thần chết" nhưng vì sao chị vẫn xuất hiện trong buổi họp nội bộ ra mắt đoàn làm phim và ngồi cạnh anh đạo diễn Dũng “Khùng”?
- Thì hôm đó đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cũng tham dự với tư cách là bạn của anh Dũng mà. Hơn nữa, tôi và Dũng khá thân với nhau từ trước, và tôi là người thể hiện ca khúc trong phim.
Ca sĩ Minh Thư. |
- Trong tình cảm, chị là người thế nào?
- Tôi không yêu theo lý trí hay một chuẩn mực nào mà đi theo tiếng gọi của con tim. Là người nhút nhát và từng yêu thầm vài lần, nên giờ đây tôi luôn tôn trọng tình cảm riêng của mình. Lúc nào chuyện tình cảm bền vững thực sự, tôi sẽ không che giấu mà công bố với mọi người. Còn bây giờ thì…
- Nghĩa là tình yêu hiện tại chưa vững bền?
- Không phải vậy! Thật ra tôi muốn giữ chuyện ấy cho riêng mình. Tôi muốn mọi người quan tâm nhiều đến âm nhạc, đến những bài hát mới sáng tác như: Wondering, Fire, Níu kéo… hơn.
- Chị có nhận xét một chút về người bạn Dũng “Khùng” của mình?
- Dũng “Khùng” đúng là khùng thật! Anh ấy sống nhiệt tình nhưng không khéo léo sắp xếp công việc. Hứng đâu thì làm đó. Đôi lúc tôi sợ anh ấy gặp khó khăn trong cuộc sống. Nhưng dường như phải như thế anh ấy mới sáng tạo được. Mà thôi, không nói về Dũng nữa nhé!
Ai cũng biết Nguyễn Quang Dũng nổi tiếng khó tính và cũng khó mời. Có thể làm việc cùng anh không ai khác ngoài Phương Thanh, Lam Trường, Hồ Ngọc Hà… Hơn nữa, phim Nụ hôn thần chết, kinh phí đầu tư hơn 5 tỷ đồng, đã chiếm hết quỹ thời gian hạn hẹp của anh. Tuy thế, video clip của Minh Thư đã được thực hiện vào ngày 4/8 vừa qua, nghĩa là lúc bộ phim vẫn đang quay. Có chăng chuyện anh đang quá ưu ái cho cô bạn này? Minh Thư bảo: “Chính anh Dũng là người khởi xướng đầu tiên và: “Em ơi, ngày mai quay luôn đi”. Anh Nguyễn Tranh, dù bận rộn với công việc riêng nhưng vẫn thu xếp quay giúp Thư video clip này. Có thể mọi người “cảm” được cá tính âm nhạc của Thư nên nhận lời làm việc thôi. Dù quen biết nhưng chuyện tiền bạc vẫn rạch ròi. Chẳng có gì ưu ái đâu! Làm việc là làm việc, tình cảm là tình cảm. Câu chuyện bạn bè của Thư và Dũng bắt đầu, kể từ cuộc Ước mơ xanh do Yomost tổ chức vào năm 2003. Lúc đó, cô ca sĩ trẻ rất thích những ý tưởng sang tạo của chàng đạo diễn dành cho ca khúc Tình ca mà cô thể hiện. Và mọi việc chẳng có gì để nói nếu như không xảy ra tình huống: Album thứ hai của Minh Thư "Yêu anh nhiều hơn", sắp phát hành, sẽ tặng kèm một video clip. Và đạo diễn cho video clip này không ai khác… Nguyễn Quang Dũng. |
(Theo Thế Giới Văn Hóa)