Anh hối hận lắm anh biết anh không nói thì làm sao anh có thể chịu được. Anh phải nói dù có mất nhau mãi mãi em hiểu không. Anh đã chuyển đi một nơi khác một nơi không có em để mình trấn tĩnh lại hơn nhưng em có biết không như vậy anh lại thấy cô đơn và buồn hơn nhiều.
Vắng anh em hãy nhớ giữ sức khoẻ nhé. Không chỉ vì chuyện của chúng ta mà em huỷ hoại sưc khoẻ đâu. Hãy nhớ lời anh nhé em dù bây giờ đối với em anh như một người tuy rất hiểu nhưng cũng rất xa lạ, anh không muốn chuyện tình cảm này làm ảnh hưởng tới em và những gì em đang có. Nhưng với anh em đã tất cả rồi (em đừng giận khi anh noi như vậy nhé) không có em anh chẳng thiết làm gì cả chỉ muốn em trở lại ở bên thôi vậy mà anh càng mong muốn thì càng thấy sự thật không như mong đợi.
Em hãy hiểu cho anh một thằng con trai tỉnh lẻ rất nhiều ham muốn và có những lúc có những ước mơ viển vông. Mặc dù thế nhưng tình yêu thì chỉ có một thôi vì người miền núi sống rất chung thành với tình yêu mà họ đã lựa chọn.
Ngày mai đây khi không còn em ở bên nữa thì anh sẽ rất buồn và không hiểu sau này sẽ sống ra sao nữa. Anh biết anh vẫn sông khi không có em nhưng không phải cuộc sống thực sự vì nó đã mất đi phần tâm hồn rồi còn gì nữa, sống mà chỉ có mỗi thể xác thì gọi gì là sống hả em. Em đã cười mỉa mai anh khi anh thốt nên câu nói đó vì em nghĩ đấy chỉ là câu cửa miệng nhưng anh mong em sau khi đọc song lời anh thì em sẽ hiểu.
Nếu có thần đèn hay co bụt trong cổ tích hiện ra cho em điều ước thì em sẽ ước gì vào lúc này? Nếu có thì anh chỉ ước rằng ta hãy tha thứ cho nhau và cùng nhau làm lại từ đầu thôi em à. Luôn mong em quay trở lại! Mãi yêu em.
kienkim