Minh Cúc vừa chia sẻ những dòng tâm sự sau chuyến du lịch cùng bạn trai và con gái. Cô cho biết đây là lần đầu tiên bé Tú Minh được đặt chân xuống biển nên cảm xúc rất khó tả. Cô bé co rúm hết chân tay, lúc thì nhìn mẹ, lúc thì hoảng hốt và dò xét xem nước biển như thế nào. Cô vừa buồn cười vừa thương con gái: "Đang thò tay xuống cát thì mụ í bị quả sóng đánh thẳng vào mặt mặn chát xong cười sằng sặc. Mụ ý tóm chặt như thể sợ bị sóng lôi đi vậy. Mẹ thì không nhịn được cười với cái vẻ mặt cảnh giác cao độ của mụ".
Chuyến đi lần này là món quà sinh nhật mà bạn trai dành tặng cho hai mẹ con Minh Cúc. Để có được chuyến đi này cả anh và cô đã phải cùng vất vả hàng ngày, cắm đầu vào làm việc đến quên cả thời gian và tiết kiệm tối đa để đạt được mục tiêu đã đặt ra. "Nếu như chỉ hai đứa đi thì quá đơn giản, nhưng lão vẫn luôn muốn đưa cả hai mẹ con tôi đi chơi xa. Lão luôn nghĩ đến cảm giác của mụ ý sợ nó chịu thiệt thòi, sợ nó tủi thân. Lão muốn mụ ấy được hưởng cái cảm giác như những gia đình khác, được đi đây đó, được như bao đứa trẻ bình thường cùng lứa tuổi".
Cô bảo đã rất hạnh phúc khi được bạn trai chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ trong suốt chuyến đi. "Trong bữa ăn khi mâm cơm đã dọn ra sẵn lão ấy chờ tôi cho mụ kia ăn uống xong xuôi trước rồi mới ăn cùng tôi. Đói thì cùng nhau đói mà ăn cùng nhau ăn. Kể cả lúc ngủ, chiếc giường to tướng thừa sức chứa đủ 4 người lớn nhưng lão để cho mẹ con tôi nằm cho thoải mái tránh làm mụ ý tỉnh giấc. Còn lão, lão nằm cuốn chiếu trên chiếc ghế sofa, quắp cái gối ôm bé tí nhìn rõ thương. Trông thế mà biết thay bỉm cho mụ kia sành sỏi phết. Mà những lúc mụ kia khóc, không hiểu thủ thỉ với nhau cái gì mà mụ ý nín luôn. Nhìn cách mà lão bế mụ ấy càng ngày càng thành thạo, lão chăm sóc dỗ dành, chơi với mụ ý làm cho mẹ không cầm được nước mắt vì yên tâm và quá hạnh phúc. Cái cảm giác yên bình mà chưa bao giờ tôi có".
Cô không dám chắc hạnh phúc này là mãi mãi nhưng vui vì cả hai hết lòng với nhau ở hiện tại: "Không biết đến bao giờ lão, tôi và mụ ý lại có chuyến đi cùng nhau như thế này nữa. Khi mụ ấy thấy mẹ dọn dẹp đồ để đi về, vẻ mặt luyến tiếc với điệu khóc không muốn, thương lắm cơ. Với bọn tôi không có gì là mãi mãi, nhưng cứ hết lòng với nhau từng giây phút, cùng nhau tận hưởng bất cứ lúc nào có thể... và tôi biết lão ý đã sẵn sàng làm bố", Minh Cúc tâm sự.
Minh Cúc nhận được nhiều chú ý khi vào vai Xinh trong phim Về nhà đi con. Ngoài đời, cô là một bà mẹ đơn thân có cuộc sống khá vất vả. Diễn viên sinh năm 1986 ly hôn chồng khi phát hiện anh ngoại tình, một mình ôm con gái bị bại não về nhà ngoại ở. Ngoài đóng phim, bà mẹ một con còn kinh doanh, làm thợ trang điểm... xoay xở đủ nghề để trang trải cuộc sống.
Minh Cúc quen Nguyễn Ngọc Thanh qua sự giới thiệu của người bạn. Trước khi chính thức nhận lời làm người yêu, cô hỏi Thanh đã biết gì về mình chưa rồi kể hoàn cảnh đang gánh vác cuộc sống của một gia đình có bố mẹ già và con gái 7 tuổi bị bại não. Chàng trai này đã vượt qua rào cản hoàn cảnh và sẵn lòng giúp Cúc chăm sóc con và yêu thương bé như ruột thịt. Anh hiểu rằng nếu muốn được cô yêu thì phải yêu thương con gái cô gấp bội. Minh Cúc hạnh phúc vì những gì cô không có ở cuộc hôn nhân cũ đã được bù lại gấp bội trong mối quan hệ với Thanh. Mẹ của Thanh giục các con về một nhà để bà đỡ đần việc chăm cháu nhưng Minh Cúc chưa nghĩ đến. Cô trân trọng hạnh phúc ở hiện tại và cho rằng hôn nhân chỉ là sự ràng buộc vô nghĩa.