![]() |
Niềm vui sẽ lại đến với đội quân đỏ-đen? |
3 năm trước, Paolo Maldini ra sân trong trận đấu thứ 126 dưới màu áo Thiên thanh tại World Cup 2002, nhưng sự kiện đáng nhớ đó bị che phủ khi Azzuri thất bại dưới tay đội tuyển Hàn Quốc của Hiddink. Ác nghiệt thay, chính Maldini là người mắc lỗi nghiêm trọng dẫn đến bàn thua định mệnh của ĐT Italy trong hiệp phụ. Trận đấu này sau đó được liệt vào Top những cú sốc lớn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.
Trong khi Maldini và người đồng đội Gattuso gắng quên đi nỗi thất vọng trước người Hà Lan, thì tất cả các thành viên của đội bóng đối thủ đều được kể lại nhiều lần về trận đấu ở Daejeon. Hiddink biết, như 3 năm về trước đội bóng của ông ở thế “cửa dưới” và việc phát huy vũ khí tinh thần mang một ý nghĩa rất đặc biệt…
Món “kim chi” rõ ràng rất kỵ với pizza, nhưng trên bàn tiệc San Siro đêm nay chắc chắn sẽ có “hương vị” mà những người Italy không ưa nổi. Hậu vệ Young-Pyo Lee và tiền vệ Ji-Sung Park, 2 thành viên trong đội hình Hàn Quốc đánh bại Italy tại Daejeon, sẽ buộc Maldini, Gattuso nhớ lại những gì mà họ muốn quên. 2 cầu thủ tới từ thế giới thứ 3 trong bóng đá thực sự là hiện tượng của giải VĐ Hà Lan và Champions League mùa giải này. Luôn ra sân với tinh thần của những võ sĩ giác đấu, Lee và Park đóng góp rất nhiều vào thành công của PSV cho tới thời điểm này của mùa giải. Sự khẳng định của Lee và Park ở trời Âu cũng thật giống với bước phiêu lưu của PSV tại Champions League mùa giải này. Bằng sự chăm chỉ lao động, khát khao khẳng định và niềm tin cháy bóng, họ chỉ còn cách cửa “thiên đường” một bước chân…
“Nếu bạn so sánh tương quan giữa 2 đội bóng dưới khía cạnh tài chính, tôi nghĩ họ có sức mạnh gấp 10, hoặc 20 lần so với chúng tôi. Tuy thế, một đội bóng nhỏ thỉnh thoảng cũng có thể làm nên cú sốc trước đội bóng lớn”, baobongda.com.vn trích dẫn lời phát biểu đầy ngụ ý của Hiddink.
Nhìn vào cái cách mà 2 đội bóng chuẩn bị cho cuộc chạm trán, sẽ có nhiều người hình dung tới một bữa tiệc bóng đá tại San Siro đêm nay. Trong khi AC Milan đại thắng Parma 3-0 bằng đội hình thiếu vắng 3 trụ cột (Pirlo, Jaap Stam, Crespo), thì PSV còn hoành tráng hơn thế với chiến thắng 3-0 trước Vitesse, qua đó chính thức đăng quang ngôi vô địch Hà Lan trước 4 vòng đấu. Cần biết rằng HLV Hiddink đã để hơn nửa đội hình chính thức nghỉ ngơi, dành sức để đọ sức cùng AC Milan. Những chai champagne lẽ ra phải được bật sau trận đấu với Vitesse, tiếp tục được ướp lạnh, người Hà Lan tin rằng họ sẽ lập được chiến công lớn hơn…
Một ngày trước trận đấu, tin vui đến với các CĐV Milan khi 2 trụ cột là trung vệ Jaap Stam, tiền vệ Pirlo hoàn toàn bình phục chấn thương, sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát. Giờ thì HLV Ancelotti có thể thở phào, với Jaam Stam, ông có thể tạm quên đi sự vắng mặt của Nesta (treo giò). Trên hàng công, Crespo sẽ trở lại (được cho nghỉ trận gặp Parma) để sát cánh cùng quả bóng vàng châu Âu Sheva. Hôm qua, Shevchenko cũng chính thức lên tiếng xin lỗi HLV Ancelotti vì phản ứng không hay bị thay ra trong trận đấu với Parma, và đương nhiên là ông thầy bỏ qua. Tất cả để đánh bại PSV Eindhoven.
7 trận đấu gần nhất trên sân nhà trong khuôn khổ Champions League, Milan thắng cả 7, ghi được 19 bàn thắng, chỉ để lọt lưới 3 lần. Thành tích đó thực sự là thông điệp đầy ấn tượng mà AC Milan gửi tới đối thủ. “Phải chơi tại San Siro là công việc thực sự khó khăn. Nhưng chúng tôi không sợ hãi, bởi rất nhiều người chờ đợi chiến thắng tại Milan” . PSV sẽ làm được điều đó nếu có thể chơi với tinh thần và sự tập trung cao nhất. Đang hưng phấn với chức VĐ Hà Lan lần thứ 18, lại được đón chào sự trở lại của 6 trụ cột Bouma, Lee Young-Pyo, Alex, Vogel, Jan Vennegoor, Hesselink, Coco (không chơi trận đấu cuối tuần qua), PSV đã sẵn sàng làm cuộc lật đổ.
Tuy nhiên, dù PSV chỉ thua có 5/17 trận đi làm khách tại Champions League, dù đang có phong độ rất tốt, có Guus Hiddink tài ba… thì cũng thật khó đặt niềm tin vào họ ở hoàn cảnh này. Đơn giản, những đội bóng ở quốc gia thấp hơn mực nước biển thường hay mang theo quy luật của những “cơn bão”: Yếu dần khi vào sâu trong đất liền. PSV giờ chưa đủ bão táp như chính họ cuối thập kỷ 80, hay Ajax giữa những năm 90 để thoát ra ngoài quy luật.
(AC Milan - PSV Eindhoven: 1h45 phút ngày 27/4, trực tiếp trên VTV3).