Mùa hè lạnh là tác phẩm được đạo diễn Ngô Quang Hải dành nhiều tâm huyết khi mất tới 6 năm trời để thực hiện. Anh tự viết kịch bản, sửa lại nhiều lần sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia tại Việt Nam, Mỹ và Thụy Sĩ. Thời gian đầu, anh đã hoàn thiện phim trường tại Cổ Loa, Hà Nội, tuy nhiên, vì một số lý do khách quan, bộ phim không thể bấm máy và toàn bộ bối cảnh bị phá bỏ để trả lại mặt bằng phục vụ dự án điện ảnh chào mừng 1000 năm Thăng Long, Hà Nội.
![]() |
|
Poster của phim với hai nhân vật do Midu và Lý Nhã Kỳ đóng. |
Sau nhiều khó khăn, đầu tháng 7 vừa qua, Ngô Quang Hải đã chính thức bấm máy Mùa hè lạnh với bối cảnh chính tại Câu lạc bộ Thể thao Lệ Chí, TP HCM. Đây cũng là địa điểm khiến đoàn phim trải qua không ít vất vả. Ê kíp chỉ được phép dựng phim trường từ 19h và bắt đầu quay từ 1h đến 3h sáng, sau đó phải tháo dỡ toàn bộ để trả lại mặt bằng cho việc trông giữ xe khu vực chợ Kim Biên từ 6h đến 18h30. Quá trình này lặp lại liên tục trong thời gian dài và gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ, năng suất làm việc cũng như sức khỏe đoàn phim. Đạo diễn Ngô Quang Hải đã phải nhập viện do sốt xuất huyết và lao lực sau khi hoàn tất toàn bộ cảnh quay ở địa điểm này.
Không dừng lại ở những áp lực trên, để đạt được tối đa hiệu quả và bám sát kịch bản gốc, một lần nữa, bối cảnh phim lại là một thử thách lớn. Phim cần sử dụng các bối cảnh có tính đặc thù như: giải phẫu với tiêu bản xác, đứng trên cao ốc, xuyên hầm đèo Hải Vân... Đây đều là những bối cảnh đòi hỏi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như phải xử lý khối lượng thủ tục hành chính đầy phức tạp. Trong cảnh quay với tiêu bản xác chết thật, diễn viên Midu đã không may gặp sự cố. Cô đứng ở khoảng cách rất gần với tiêu bản xác chết nên bị vỡ niêm mạc mũi do mùi phooc môn từ bể ngâm xác xộc lên. Các diễn viên khác và nhân viên đoàn phim khi thực hiện cảnh quay này cũng phải làm việc trong điều kiện không có quạt, điều hòa, trong khi mùi phooc môn nồng nặc.
![]() |
|
Midu đã bị vỡ niêm mạc do ngửi nhiều mùi phooc môn trong cảnh quay với tiêu bản xác chết thật. |
Người mẫu Hà Việt Dũng vẫn còn sợ hãi mỗi khi nhắc đến cảnh ngụp trong vũng bùn tại cống thoát nước khu vực quận 7 Nhà Bè với vô số vật nhọn nguy hiểm và mùi xú uế khủng khiếp bốc lên qua lớp bọt khí metan. Anh đã không ngần ngại làm tốt cảnh trồi lên từ đống sình bùn, tuy nhiên, sau đó, anh phải tắm bằng xăng nhưng cơ thể vẫn còn bốc mùi đến vài ngày sau.
Trong dàn diễn viên, NSƯT Hồ Kiểng cũng khiến ê kíp nể phục vì tinh thần hết mình vì nghệ thuật của mình. Ông bị mắc bệnh tim và phải sống nhờ tim nhân tạo. Thế nhưng, trong cảnh chết, ông đã nín thở 45 giây theo yêu cầu của đạo diễn.
![]() |
|
NSƯT Hồ Kiểng phải đeo quả tim giả khi vào vai chồng của Lý Nhã Kỳ. |
Thuộc thể loại phim Noir hiện đại, Mùa hè lạnh có nội dung xoay quanh nhân vật Kiên (Hà Việt Dũng đóng), một chàng thanh niên lãng tử, sống thiếu thốn tình cảm gia đình. Sau khi cha mất, Kiên lên đường vào Nam tìm mẹ. Tại một nơi xa lạ, anh gặp gỡ và có quan hệ với hai người phụ nữ. Một người là Hoa (Lý Nhã Kỳ đóng), vợ của vị đại gia khu vực Chợ Lớn, có khát khao cháy bỏng về thể xác và như là một biểu tượng của nhục dục. Người còn lại là Nhâm (Midu đóng), cô sinh viên ngây thơ, là biểu tượng của sự trong sáng. Hai người mang lại cho Kiên tình yêu và những dục vọng mà anh chưa từng trải nghiệm. Tuy nhiên, chính chàng trai trẻ lại không lường trước được những nguy hiểm của mối quan hệ tình ái tay ba đó. Phim sẽ chính thức ra rạp vào ngày 21/12.
| Thưởng thức trailer của phim "Mùa hè lạnh" |
Quỳnh Như


