Trong cuốn hồi ký sắp ra mắt Your Table Is Ready: Tales of a New York City Maître D', Michael Cecchi-Azzolina cho biết Nữ công tước xứ Susex đã đứng yên để mặc cho phụ tá yêu cầu "bàn VIP tại một nhà hàng sang trọng và lấy tên Hoàng tử Harry để đặt bàn". Meghan, khi đó còn đang đóng phim Suits, đến sớm 20 phút để đặt phòng cùng người quản lý của mình, người bị cho là sau đấy đã gây hấn với nhân viên nhà hàng.
Cựu bồi bàn trưởng, người từng làm việc ở nhà hàng đó trong hai năm rưỡi, viết: "Lúc ấy tôi trả lời: 'Chúng tôi vẫn chưa có bàn riêng cho các cô'". Ngay lập tức, người quản lý của Meghan hỏi: "Anh có biết vị khách của tôi đang hẹn hò với Hoàng tử Harry và sắp trở thành công nương không? Anh không có khu vực riêng nào cho chúng tôi chờ sao?".
Cecchi-Azzolina kể lại: "Phản ứng đầu tiên của tôi là muốn bật cười. Dù có thế chăng nữa, tôi cũng không thể sắp xếp chỗ ngồi cho buổi hẹn hò của Hoàng tử Harry và đoàn hộ tống của họ đang thu hút sự chú ý của mọi người ở quán bar".
Đồng thời, cựu bồi bàn trưởng nhận xét Meghan tỏ ra "xa cách" và tuyên bố cô "không nói một lời". Cecchi-Azzolina nói thêm: "Chúng tôi có những người quyền lực nhất trên thế giới đến ăn ở đây - không ai thực sự bận tâm đến họ".
Cựu bồi bàn trưởng cũng tiết lộ những người nổi tiếng, trong đó có Tổng biên tập Vogue Anne Wintour và siêu mẫu Naomi Campell, thường xuyên xuất hiện mà không báo trước và cũng thường xuyên đặt đồ ăn mang về.
Michael Cecchi-Azzolina từng là quản lý của nhiều nhà hàng sang trọng, hot nhất nhì tại thành phố New York. Ông đã gặp gỡ, phục vụ vô số các doanh nhân, chính trị gia, Hoàng gia, người nổi tiếng đến dùng bữa tại các nhà hàng này. Ngoài ra, Cecchi-Azzolina cũng có vốn hiểu biết về cách quản lý nhà hàng với khả năng phân tích tình hình kinh doanh, nhân sự sắc sảo.
Tùng Anh (Theo News.com.au)