Theo Independent, cuốn tự truyện Finding Freedom (Đi tìm tự do) của hai nhà báo Omid Scobie và Carolyn Durand làm tác giả không có sự ủy quyền từ vợ chồng Harry - Meghan, nhưng lại trích dẫn những nguồn tin hoàng gia và xem xét lại những thông tin về các sự kiện quan trọng đã diễn ra trong suốt mối quan hệ của cặp đôi.
Cuốn sách liệt kê tất cả những gì đã xảy ra với nhà Sussex kể từ khi họ gặp mặt cho tới khi rút khỏi vai trò thành viên cấp cao hoàng gia, lúc họ tham gia cuộc phỏng vấn gây chấn động với Oprah Winfrey hay những cuộc chiến pháp lý của họ trước những bức ảnh do paparazzi chụp.
Một vài trong số những bức ảnh này được chụp hồi tháng 7 năm ngoái, khi Harry và Meghan rời một trung tâm y tế ở Beverly Hills. Những bức ảnh, được tờ Daily Mail thu thập được và xuất bản, đi kèm một câu chuyện chỉ trích cặp đôi đi trên chiếc xe "ngốn xăng" Cadillac SUV.
Bài báo tập trung vào việc cặp vợ chồng sử dụng chiếc Cadillac Escalade, dẫn lời một số bản review qua mạng mô tả chiếc xe này là "không thân thiện với môi trường nhất có thể".
Nhà Sussex từng đối mặt chỉ trích vì sử dụng chuyên cơ để đi lại. Harry từng bảo vệ việc họ sử dụng chuyên cơ là vì lý do an ninh và cho hay anh đã mua tín chỉ carbon để bù đắp lượng khí thải tạo ra từ những chuyến đi như vậy.
Harry và Meghan từng lên tiếng về tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu trên hành tinh và đưa ra sáng kiến du lịch thân thiện với môi trường để khuyến khích một tương lai bền vững cho ngành du lịch.
Theo tác giả Finding Freedom, cặp vợ chồng đã rất "tức giận" khi phát hiện ra có một nhiếp ảnh gia đã được tiết lộ về sự có mặt của họ ở trung tâm y tế này.
Hồi tháng 11/2020, nữ Công tước xứ Sussex tiết cô bị sảy thai vào tháng 7, nói rằng cô cảm nhận "nỗi đau gần như không thể chịu đựng nổi" và đã phải chứng kiến "sự đau lòng của Harry khi mất con".
Meghan, 40 tuổi, mô tả hôm đó cô thấy một "cơn đau quặn thắt" trong lúc thay tã cho cậu con trai đầu lòng Archie, cho biết: "Vài giờ sau, tôi nằm trên giường bệnh viện, nắm tay chồng. Tôi cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh ấy và hôn lên các khớp ngón tay của anh ấy. Cả hai chúng tôi đều khóc như mưa. Đôi mắt tôi đờ đẫn khi nhìn đăm đăm vào bức tường trắng lạnh lẽo. Tôi cố hình dung rằng chúng tôi sẽ chữa lành bằng cách nào".
Không rõ những bức ảnh Harry và Meghan rời trung tâm y tế được chụp ngay sau khi cô sảy thai hay trong cuộc hẹn quay lại để thăm khám. Tuy nhiên, hai tác giả cuốn tự truyện viết rằng: "Một việc đáng lẽ phải là khoảnh khắc mang tính cá nhân sâu sắc lại nhanh chóng trở thành câu chuyện xuất hiện đầu tiên trên trang Daily Mail Online, với hàng chục bức ảnh cặp vợ chồng đeo khẩu trang bước vào bên trong chiếc Cadillac SUV".
Đội ngũ pháp lý của Harry và Meghan từng tuyên bố Scobie và Durand không nói chuyện với cặp vợ chồng và rằng cả hai "không hợp tác với các tác giả cuốn sách hay được họ phỏng vấn".
Hướng Dương (Theo Independent)