Trong Lễ trao giải Ripple of Hope tối 6/12, khi được hỏi về lí do khiến Meghan quyết định kể chi tiết thời điểm cô cân nhắc việc tự kết liễu đời mình khi sống trong các bức tường của Cung điện, nữ Công tước xứ Sussex nói: "Đó không phải là một quyết định dễ dàng như bạn tưởng. Tôi chia sẻ vì không muốn bất kỳ ai cảm thấy cô đơn".
"Khi bạn và tất cả mọi người đều trải qua những điều đầy thách thức, đặc biệt là trong vài năm qua khi thế giới rơi vào đại dịch và phong tỏa, số lượng người có trải nghiệm khó nói tăng đột biến. Tất cả chúng ta khi có thể, nếu cảm thấy đủ can đảm hãy nói một cách trung thực về trải nghiệm của chính mình. Điều đó mang lại cho người khác không gian và sự can đảm để làm điều tương tự. Quan trọng hơn là chia sẻ giúp bạn thực sự cảm thấy mình không đơn độc vì đó thường là trở ngại lớn nhất khi bạn bế tắc, không lối thoát", Meghan nói thêm.
Trong cuộc phỏng vấn gây chấn động với Oprah Winfrey vào tháng 3/2021, Meghan khiến người xem choáng váng khi nói rằng cô là nạn nhân của "sự bắt nạt" và áp lực đã đẩy cô đến mức tự "không muốn sống nữa". "Tôi thực sự xấu hổ khi nói ra ý định đó vào thời điểm ấy và đặc biệt xấu hổ khi phải thừa nhận với Harry, bởi tôi biết anh ấy đã phải chịu bao nhiêu mất mát. Nhưng tôi biết nếu không nói ra thì tôi sẽ thực sự hành động như thế mất", Meghan nói.
Meghan và Harry đều nhận được Giải thưởng Ripple of Hope, do tổ chức phi lợi nhuận Nhân quyền Robert F. Kennedy trao tặng. Cặp vợ chồng được vinh danh vì công việc nhân đạo mà họ thực hiện thông qua Quỹ Archewell, gồm các hoạt động liên quan đến công lý chủng tộc, phân biệt giới tính, sức khỏe tâm thần.
Sau sự kiện vinh danh này, Meghan nói với các khách mời: "Đến cuối cùng, nếu bạn cảm thấy một người có kinh nghiệm sống đi đến bờ bên kia bằng sự kiên cường thì đó hẳn là một kết thúc có hậu. Tôi nghĩ có lẽ đó là điều hầu hết mọi người đang tìm kiếm trong những khoảnh khắc bế tắc. Và đó là lý do tại sao tôi quyết định chỉ nói rằng nếu kinh nghiệm của tôi có thể giúp người khác có thêm hy vọng thì nó đều đáng giá", Meghan nói.
Trong khi đó, Harry cho biết thêm vợ chồng anh muốn trở thành "người ủng hộ việc chữa lành vết thương". Hoàng tử cũng ca ngợi Meghan với các khách dự sự kiện: "Vợ tôi truyền cảm hứng cho tôi mỗi ngày". Harry nhấn mạnh rằng thế giới cần chia sẻ những câu chuyện như cách vợ chồng anh đã làm: "Cuối cùng thì chúng ta đang sống trong thế giới này, nơi việc chia sẻ kinh nghiệm và những câu chuyện có tác động rất lớn nếu bạn ở vị trí có ảnh hưởng".
Harry nói "99% mọi người trên hành tinh đang phải đối mặt với một số dạng chấn thương, mất mát hoặc nỗi đau, thậm chí còn nhiều hơn kể từ năm 2020". Anh khuyên mọi người hãy tiến về phía trước, cùng nhau hàn gắn bằng cách chia sẻ những câu chuyện của mình.
Sơn Nam (Theo Page Six)